Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lão đã đi bộ 63 năm rồi

Một cụ già mải mê băng qua đường mà không quan sát xe cộ. Bất ngờ một tiếng "két" vang lên ngay sát lưng cụ.

Một thanh niên thò đầu ra khỏi xe và quát: "Này ông, đi ẩu như thế có ngày mất mạng đấy".

"Tôi đi ẩu hay cậu không biết lái xe?".

"Sao ông nói thế, rõ ràng ông không quan sát nhé, chứ tôi lái xe rất cừ".

"Cậu lái xe bao nhiêu năm rồi?".

"Tôi lái 9 năm".

"Thế mà cũng khoe. Còn lão đã đi bộ 63 năm rồi nhé".

 

Phong Lan (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm