Lãnh đạo thế giới mâu thuẫn về cái chết của Gaddafi
Tổng thống Obama gọi cái chết của nhà lãnh đạo Gaddafi là "sự giải thoát Libya khỏi bóng đen của chế độ độc tài", trong khi Tổng thống Venezuela thì cảm thấy "căm phẫn" và đó là hành động "ám sát".
>> Gaddafi bị tiêu diệt ngay tại quê hương
>> Khoảnh khắc cuối cùng của nhà lãnh đạo Gaddafi
>> Bắn nhầm 66 người vì ăn mừng ông Gaddafi chết
>> Những điều chưa biết về cái chết của Gaddafi
Tỏ ra hết sức lạc quan cho một tương lai mới ở Libya, lãnh đạo ba quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống lại Gaddafi dưới danh nghĩa bảo vệ dân thường đã đưa ra những nhận định hết sức khách quan sau cái chết của vị tổng thống bị lật đổ.
Trong một phát biểu ngắn từ Nhà Trắng, tổng thống Obama đã ca ngợi chiến thắng của lực lượng nổi dậy và gọi đó là “sự giải thoát khỏi bóng đen của chế độ độc tài” trên lãnh thổ Libya. “Một năm trước đây, khái niệm Libya tự do là điều không tưởng. Nhưng sau đó, người dân đã đứng lên và đòi quyền lợi của chính mình. Khi Gaddafi và lực lượng trung thành sử dụng vũ lực, cộng đồng quốc tế đã ra tay” để bảo vệ người dân Libya, ông Obama phát biểu.
![]() |
Binh sĩ nổi dậy bên cạnh thi thể nhà lãnh đạo Gaddafi. |
Trong khi đó tuyên bố từ văn phòng tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết cái chết của Gaddafi đánh dấu sự bắt đầu của “một kỉ nguyên mới trong nhiệm vụ hòa giải dân tộc, thống nhất và tự do” trên lãnh thổ Libya.
Thủ tướng Anh David Cameron thì gọi ngày thứ Năm (ngày Gaddafi thiệt mạng) “là ngày tưởng nhớ các nạn nhân của Gaddafi từ 270 người thiệt mạng trong vụ đánh bom trên chuyến bay của hãng hàng không Pan Am trên bầu trời Scotland năm 1988 đến những người thiệt mạng dưới bàn tay của chế độ độc tài tàn bạo”.
Trong khi đó, dù ủng hộ một đất nước Libya mới nhưng nhiều nhà lãnh đạo khác tỏ ra lo lắng về con đường khó khăn phía trước mà Libya cần phải vượt qua.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhận định, dù đang ngập trong niềm vui chiến thắng nhưng người dân và chính phủ Libya cần “ngay lập tức nhận ra đây chỉ điểm xuất phát trên con đường đầy khó khăn và thách thức phía trước.”
Phía Nga lo ngại cái chết của nhà lãnh đạo Gaddafi sẽ tạo ra những cuộc nội chiến dai dẳng trên lãnh thổ Libya. Đặc phái viên của tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa ra cảnh báo trên sau khi tin tức về cái chết của ông Gaddafi được xác nhận.
Người đứng đầu điện Kremlin “hi vọng sẽ có hòa bình ở Libya đồng thời đạt được những thỏa thuận quyền lực giữa chính phủ và những người đứng đầu các bộ lạc vũ trang nằm rải rác trên lãnh thổ Libya để xây dựng một đất nước hòa bình”.
Trong khi đó, tổng thống Venezuela Hugo Chavez thì tỏ ra “phẫn nộ” về cái chết của nhà lãnh đạo Gaddafi đồng thời ngợi ca tổng thống Libya là người “tử vì đạo”. “Chúng ám sát ông ấy, điều đó thực sự đáng phẫn nộ” là chính xác những gì mà ông Hugo Chavez nói với các phóng viên về cái chết của nhà lãnh đạo Gaddafi.
Lãnh đạo NTC - thủ tướng lâm thời Mahmoud Jibril nhận định: “Đây là thời điểm để bắt đầu một Libya với một nền kinh tế mới, một nền giáo dục mới, một hệ thống chăm sóc sức khỏe mới và trên hết là một tương lai mới.”
Dường như lãnh đạo NTC với sự hỗ trợ của Phương Tây đã sẵn sàng để xây dựng một đất nước Libya mới nhưng nó có thành công hơn mô hình ở Irắc hay Afghanistan hay không thì còn là ẩn số.
Hồng Duy
Theo Bưu điện Việt Nam



