Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ biệt nhà báo Hữu Thọ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến từ biệt nhà báo Hữu Thọ, sáng 14/8.

7h sáng 14/8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn viếng nhà báo Hữu Thọ tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội).
Cùng đi với ông có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Tổng bí thư chia sẻ nỗi đau mất mát với gia quyến nhà báo.
Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh lần lượt chia buồn.
Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đến từ biệt. Nhà báo Hữu Thọ từng là trợ lý Tổng bí thư, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa trung ương. Ông trút hơi thở cuối cùng vào 7h40 sáng 13/8, hưởng thọ 83 tuổi.
Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thắp nén hương tiễn biệt vị cựu học sinh trường Bưởi (nay là THPT Chu Văn An, Hà Nội).
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ nỗi đau đối với gia đình nhà báo Hữu Thọ.
Chủ tịch nước cùng nhiều vị lãnh đạo cũng gửi lời tiễn biệt trong cuốn sổ tang.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thắp hương và nhìn mặt nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân lần cuối.
Ông Tô Huy Rứa (giữa), Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng nhiều cán bộ lãnh đạo của Ban kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu của nhà báo lão thành.
Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phạm Quang Nghị cùng các lãnh đạo thành phố cũng có mặt chia buồn.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn cán bộ Chính phủ tới từ biệt.
10h30 sáng 14/8, lễ truy điệu bắt đầu. 
Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (Trưởng ban tổ chức tang lễ) đọc lại tiểu sử và khẳng định. "Trên cương vị Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, đồng chí Hữu Thọ đã có những đóng góp quan trọng cho công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng. Đồng thời, đồng chí luôn đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. Nhiều ý kiến chỉ đạo sắc sảo, hừng hực ngọn lửa nhiệt tình của đồng chí còn đọng mãi trong tâm trí những người làm công tác tuyên truyền".
Gia quyến nhà báo không kìm được nước mắt khi nhìn mặt ông lần cuối.
11h, linh cữu được chuyển từ nhà tang lễ Bộ Quốc phòng đến đài hóa thân hoàn vũ.
Ông Đinh Thế Huynh và nhà báo Thuận Hữu (Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam) đưa linh cữu ra xe tang.
Nhà báo Hữu Thọ từng được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huy chương “Chiến sĩ văn hóa”, Huy chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”. Nghỉ hưu vào tháng 1/2007 nhưng nhà báo Hữu Thọ vẫn tiếp tục viết báo, trao đổi ý kiến và giữ chuyên mục "Chuyện làm ăn","Bàn góp sự đời" trên báo Nhân Dân cuối tuần với bút danh Nhân Nghĩa, "Chuyện đời" trên tạp chí Thế giới mới. Trong hàng chục năm làm báo chuyên nghiệp, ông ghi dấu ấn trong lòng độc giả với những phóng sự điều tra về nông nghiệp, nông thôn và tiểu phẩm thế sự.
Đánh giá cao công lao đóng góp của nhà báo Hữu Thọ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trong cuốn sổ tang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nhà báo là "một trong những cây bút xuất sắc của báo chí cách mạng Việt Nam".

Nhà báo Hữu Thọ qua đời

Nhà báo Hữu Thọ, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa trung ương, vừa qua đời sáng 13/8.

Nhà báo Hữu Thọ (sinh năm 1932) ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thường trú tại số 6 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm. Ông nguyên là Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, nguyên Trợ lý Tổng Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8; Đại biểu Quốc hội các khóa 9, 10. 

Lê Hiếu - Clip: Phạm Duy

Bạn có thể quan tâm