Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Làng cùi kỳ lạ còn sót lại ở Trung Quốc

Bị cộng đồng xa lánh, những người bị bệnh phong ở Trung Quốc một thời phải cách ly khỏi xã hội, sống phần đời còn lại mà không có cơ hội gặp lại người thân và gia đình.

Làng cùi kỳ lạ còn sót lại ở Trung Quốc

Bị cộng đồng xa lánh, những người bị bệnh phong ở Trung Quốc một thời phải cách ly khỏi xã hội, sống phần đời còn lại mà không có cơ hội gặp lại người thân và gia đình.

Họ bị đưa tới một khu vực gọi là “lục địa bệnh phong”, tại đây chỉ có những người mắc căn bệnh quái ác sinh sống. Tại đây, hiện nay còn 7 người sinh sống, trong đó có 2 người đã gắn bó cả cuộc đời mình với ngôi làng này.

Sự tồn tại của ngôi làng khiến dư luận không khỏi sững sờ bởi hiện nay, y học đã tìm ra liệu pháp cho căn bệnh "đáng sợ" khi người bệnh có thể được điều trị với liệu pháp phù hợp trong khoảng thời gian từ 6-12 tháng.

7 người cuối cùng còn sống sót ở lục địa bệnh phong Luduo, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Bà Zhao Jin Feng đứng bên ngoài bệnh viện điều trị căn bệnh quái ác này.
Ông He Feng Xing, 73 tuổi đang hút thuốc tại ngôi làng tách biệt này. Lần cuối cùng ông nhìn thấy gia đình là năm 1952, khi mới 13 tuổi.
Bệnh nhân Zhao Jin Feng, 76 tuổi đang vất vả đi lại. Mẹ của bà đã bị chồng cách ly khi bà còn nằm trong bụng mẹ.
 
 He Feng Xing cử động bàn chân bị biến dạng của mình.
 
 Tian Xing Fa (trái) và He Feng Xing, cả 2 đều 73 tuổi, đang nghỉ giải lao. Ông Tian bị cách ly năm 1968 còn ông He năm 1953.
 
Ông Tian Xing Fa bị cách ly năm 1968, đang hút thuốc trên "lục địa phong".
 
 Gương mặt khắc khổ.
 
 Căn bệnh quái ác khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh ly tán.
 
 Trong nhiều thế kỷ, nhiều khu vực trên thế giới xem bệnh phong là "sự trừng phạt của Chúa".
 
 Nhiều lục địa phong được thành lập để cách ly những bệnh nhân xấu số.

Thanh Hương

Theo Infonet

Thanh Hương

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm