Lừa bán người thân, hàng xóm làm nô lệ tình dục xứ người
Là nạn nhân của vụ buôn người sang Trung Quốc, sau khi trở về từ ‘động quỷ’, Viên lại dụ dỗ, lừa bán nhiều phụ nữ đồng hương sang làm nô lệ tình dục nơi xứ người.
162 kết quả phù hợp
Là nạn nhân của vụ buôn người sang Trung Quốc, sau khi trở về từ ‘động quỷ’, Viên lại dụ dỗ, lừa bán nhiều phụ nữ đồng hương sang làm nô lệ tình dục nơi xứ người.
Nghe nói đi Lào Cai rửa bát lương hàng chục triệu, ba cô gái trẻ ở Đắc Nông rối rít cảm ơn người giới thiệu rồi nhanh chóng lên đường vì không muốn người khác tranh mất cơ hội
Thiếu nữ nhà Hà Nội tình cờ quen với gã phụ xe rồi bị hắn liên tục tán tỉnh. Kẻ buôn người vờ rủ cô đi chơi để lừa bán sang Trung Quốc làm gái.
Có những lần bị ốm, sốt và mệt mỏi, Luyến bị chủ chứa ép phải sử dụng ma túy hoặc thuốc kích dục để chiều khách.
Trước lúc các cô gái về nhà chồng, Phượng không quên hăm dọa: "Không được gọi điện về nhà báo cho người thân. Công an mà hay thì sẽ bỏ mạng xứ người".
Nhờ điện thoại của khách làng chơi ở Trung Quốc, Bình gọi được về cho mẹ nhưng vì xúc động quá, cô không nói được gì, chỉ khóc. Khi bị phát hiện, cô gào lên: 'Mẹ ơi cứu con với".
Lợi dụng sự mất cảnh giác của gia đình nhà “chồng” ở Trung Quốc, một cô gái Việt Nam đã chạy bộ hàng cây số, tìm đến đồn công an sở tại trình báo và cầu cứu.
21 phụ nữ quê ở An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang bị lừa gạt bán sang Trung Quốc cho những người đàn ông nghèo ở vùng nông thôn với giá 165-200 triệu đồng.
Nghe con gái gọi điện cầu cứu vì bị lừa bán sang Trung Quốc, người mẹ đành gặp chính kẻ đã bán con mình để đưa tiền chuộc con về.
9 tháng qua, Giang và đồng phạm đã lừa bán 5 cô gái sang các "động" mại dâm Trung Quốc. Mỗi thiếu nữ được kẻ buôn người định giá từ 20 - 25 triệu đồng.
Bị bắt giữ, 2 người phụ nữ khai họ là nạn nhân của một nhóm buôn bán người và phải làm nô lệ tình dục gần một năm qua.
"Nếu không bị bắt, lượng ma tuý này sẽ được tuồn vào các quán bar, vũ trường trên địa bàn Hà Nội", một cảnh sát nói.
Chị gái bị lừa bán sang Trung Quốc, người em đi tìm chị cũng bị băng buôn người bán sang bên kia biên giới.
Không chỉ các cô gái đang làm việc ở khu công nghiệp, nhóm buôn người còn đưa cả bà lão 66 tuổi bán vào ổ mại dâm ở Trung Quốc.
Đã có lúc người phụ nữ đó cởi hết quần áo chạy quanh xóm, khi tĩnh tâm lại thấy xấu hổ. Chị tự hỏi: “Em không nợ ai cái gì mà sao mọi người lại đối xử tàn tệ với em như vậy?".
Bỏ chồng sang Trung Quốc lấy người khác, Phùa đã câu kết với nhóm người xấu nơi đây để đưa phụ nữ Việt sang bán.
Gần một nghìn ngày bị đày đọa, sống cay đắng hờn tủi trong nhà thổ ở Quảng Đông (Trung Quốc), cô gái trẻ đã may mắn trốn được ra ngoài. Ngày cô trở về, cha mẹ đã khóc hết nước mắt.
Chiều 15/1, ông Lữ Thanh Đức - trưởng công an xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết đang kiến nghị cấp trên điều tra vụ việc một thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc.
“Bị cáo luôn đối xử với các cháu rất tốt còn thường xuyên khuyên các cháu gửi tiền về cho bố mẹ hàng tháng. Họ nhiều lần gọi điện cảm ơn bị cáo”, Vinh phân trần.
Sau khi 2 chị em ở Thanh Hóa bị lừa bán sang Trung Quốc, sợ em gái bị bắt đi làm gái bán dâm, nên chị H đành chấp nhận lấy một người Trung Quốc với mong có cơ hội cứu P.