HLV Sing My Song bật khóc khi nghe ca khúc về nạn xâm hại trẻ em
Tập 2 Sing My Song là một đêm thi để lại nhiều cảm xúc. Nhiều tiết mục chạm tới trái tim khán giả, thậm chí, Lê Minh Sơn bật khóc khi nghe ca khúc viết về vấn nạn xâm hại trẻ em.
47 kết quả phù hợp
Tập 2 Sing My Song là một đêm thi để lại nhiều cảm xúc. Nhiều tiết mục chạm tới trái tim khán giả, thậm chí, Lê Minh Sơn bật khóc khi nghe ca khúc viết về vấn nạn xâm hại trẻ em.
Lộn xộn band với tiết mục "Người yêu tôi không có gì để mặc" nhận được nhiều sự chú ý trong Sing My Song. Nhóm đã hoạt động hơn 1 năm và là cái tên quen thuộc của giới underground.
Tiết mục có âm nhạc sôi động, bắt tai đã khuấy động sân khấu.
"Người yêu tôi không có gì để mặc" của Lộn xộn band khiến cả 4 HLV gạt cần và không ngừng nhún nhảy. Quá thích thú, Lê Minh Sơn còn gọi nhóm là "quái kiệt".
Trong Sing my song, Lộc Xộn Band mang ca khúc “Người yêu tôi không có gì để mặc” dự thi. Bài hát phản ánh những cô nàng đam mê mua sắm, có cả tủ đồ nhưng vẫn không biết mặc gì.
Ca khúc về đội tuyển U23 Việt Nam của Jun Đăng Dũng và R Tee để lại nhiều ấn tượng ở đêm thi đầu tiên của Sing My Song mùa 2.
Lộn Xộn được thành lập vào tháng 9/2016 với 3 thành viên là Trần Quỳnh, Nguyễn Việt Hưng và Phan Thanh Nhàn. Tên nhóm đến tự nhiên giống như chính bài hát “Tự dưng” của họ.