Du khách mang dư âm lễ diễu binh ở TP.HCM đến Đà Lạt
Diện quân phục, khoác khăn rằn dạo chợ là một vài điều dễ thương ở Đà Lạt trong ngày nghỉ lễ thứ 2 và 3. Ngoài ra, một số tiểu thương vẫn còn bày bán mặt hàng in cờ Tổ quốc.
709 kết quả phù hợp
Diện quân phục, khoác khăn rằn dạo chợ là một vài điều dễ thương ở Đà Lạt trong ngày nghỉ lễ thứ 2 và 3. Ngoài ra, một số tiểu thương vẫn còn bày bán mặt hàng in cờ Tổ quốc.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, du lịch miền Bắc ghi nhận lượng lớn du khách đổ về Hạ Long, Cát Bà, Sầm Sơn, Hà Nam.
Giữa không khí tưng bừng, náo nhiệt khi cả nước cùng hướng về ngày hội lớn, có những khoảnh khắc, câu chuyện xúc động khiến người xem nghẹn ngào.
Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước khép lại, nhưng những cảm xúc thiêng liêng và tự hào vẫn râm ran trong lòng mỗi người.
Ngày 30/4/1975, khi tiếng loa phát thanh vang vọng báo tin miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà Đặng Thị Xuân cũng bật khóc trong hạnh phúc, tưởng rằng chồng mình sẽ sớm trở về.
Nhiều du khách và người dân đặt trước chỗ ngồi ở khách sạn, nhà hàng trong khu vực đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi để có view xem diễu binh từ trên cao, tránh cảnh đông đúc.
Trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, sự góp mặt của các đoàn quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia đã mang đến sắc màu quốc tế trang trọng.
Hàng nghìn người dân có mặt từ sáng sớm, xếp hàng chờ khoảnh khắc lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Huyền Trang, Quỳnh Anh và Chu Thanh Huyền diện áo phông cờ Tổ quốc, áo dài trắng tinh khôi, hướng về đại lễ của dân tộc.
Tối 29/4 - rạng sáng 30/4, hàng nghìn người dân tập trung trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM để chờ xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Dù các sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra vào sáng 30/4, nhiều người đã đến từ sớm, sẵn sàng đợi nhiều giờ để săn được vị trí đẹp.
Du khách có thể trải nghiệm ẩm thực “Buffet Tự Do” với concept độc đáo, không gian rực rỡ cờ hoa, món ăn quen thuộc và góc sống ảo đặc biệt tại các điểm du lịch hot dịp 30/4-1/5.
Hòa cùng nhịp điệu tự hào dân tộc, 16.000 nhân sự VPBank cùng nhau thắp lên tình yêu đất nước đầy xúc cảm và khó quên qua chiến dịch nội bộ “Tự hào Việt Nam”.
Trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những tà áo dài xuất hiện tràn ngập MXH cho thấy tinh thần hưởng ứng đại lễ của các tín đồ thời trang.
Kỳ nghỉ 30/4-1/5, Vincom sôi động với chuỗi sự kiện “Yêu nước”, khai trương thương hiệu, khu vui chơi mới và Vietnam Art Toy Festival 2025 quy mô lớn tại Hà Nội.
Hưởng ứng dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những que kem nghệ thuật lấy cảm hứng từ Dinh Độc Lập, xe tăng... tạo cơn sốt tại TP.HCM và Hà Nội.
NSND Kim Xuân (69 tuổi) thức đêm, đội nắng để cùng 50 nghệ sĩ tập luyện diễu hành. Trong khi đó, Hòa Minzy, Hứa Vĩ Văn tham gia dọn rác sau tổng hợp luyện, diễu binh.
Sau buổi tổng duyệt, các nhà hàng, quán ăn gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng đông đột biến. Chủ quán cho biết lượng khách đông vượt mức tưởng tượng.
Các tuyến đường chính tại quận 1 (TP.HCM) trở nên tấp nập khi đông đảo người dân đổ về xem lễ tổng duyệt cấp Nhà nước.
Những ngày này, khuôn viên nhiều trường học trên cả nước rợp sắc cờ đỏ, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).