Cô gái ở miền Tây đạp tên cướp ngã xuống đường
Tên cướp ném lại điện thoại tang vật rồi bỏ xe chạy trốn khi bị nạn nhân đạp ngã sau hơn 1 km truy đuổi.
105 kết quả phù hợp
Tên cướp ném lại điện thoại tang vật rồi bỏ xe chạy trốn khi bị nạn nhân đạp ngã sau hơn 1 km truy đuổi.
Chỉ từ 100-300 ngàn đồng khách sẽ được "mây mưa" với nữ tiếp viên cà phê võng tại ghế salon hoặc đi nhà trọ gần quán.
Dù được bảo lãnh ra khỏi trung tâm cai nghiện để nhận con trai về nhà, nhưng mẹ bé Huy vẫn chưa đến phường 1 làm các thủ tục liên quan. Hiện, không ai biết người mẹ trẻ đang ở đâu.
Đi tìm chồng lấy tiền trả cước taxi nhưng không thấy, chị Vân vào nhà người quen chờ đợi đến sáng chứ không ra nhận con khi đang gửi cho tài xế taxi trông chừng giúp.
Dù không có giấy tờ chứng minh bé Bo bị bỏ rơi trên xe taxi là cháu mình nhưng ông Liêm và cụ bà 80 tuổi được khu phố xác nhận là người nuôi dưỡng bé Bo từ nhỏ.
Người phụ nữ lạ mặt và bé trai bị bỏ rơi trên taxi gọi nhau là dì cháu và em bé không tỏ ra khó chịu trong hơn 3 giờ di chuyển lòng vòng ở Sài Gòn.
Nhờ tài xế trông giúp đứa bé để đi mượn tiền trả cước taxi, người phụ nữ bước vào con hẻm và không trở lại nữa. Anh Thuận phải bế cháu bé lên công an phường trình báo.
Cơn mưa cực lớn lúc rạng sáng kết hợp với triều cường khiến hầu hết các tuyến đường trong nội đô thành phố Bạc Liêu ngập sâu trong nước từ 0,4-0,6 m.
Nói đến Sóc Trăng người ta thường nghĩ ngay đến Chùa Dơi, hay vườn cò Tân Long…nhưng còn một địa điểm vô cùng đặc sắc khác ở Sóc Trăng không nên bỏ qua, đó là chợ nổi Ngã Năm.
Là "hoa khôi" ở quán cà phê, mỗi bàn, Xuyên chỉ ngồi 15 phút để khách ôm nhưng có ngày thiếu nữ kiếm cả triệu đồng tiền "bo".
Ở tuổi 33, ngoài việc diễn viên thì Bích Ngân đã là giám đốc của một công ty về marketting. Cô vừa giới thiệu cuốn sách viết về những trải nghiệm, thất bại, thành công của mình.
Trước khi báo hung tin cho mẹ rằng cha chết tại nhà, nghi can đã bỏ chiếc búa được cho là tang vật xuống kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu.
Những ghe xuồng chở đồ ăn sáng như hủ tiếu, cơm tấm, cà phê và các loại nước giải khát... len lỏi khắp chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng ), Ba Ngàn (Hậu Giang) bán cho khách thương hồ.
Đúng vào khoảnh khắc muốn trôi theo cám dỗ, bức thư của mẹ đã khiến bạn tôi chùn bước, và quyết làm lại cuộc đời.
Không cần nuôi tiếp viên như "bia ôm", nhiều quán nhậu, karaoke chỉ lưu số điện thoại của các cô gái để gọi đến phục vụ khi khách có nhu cầu.
Cũng như một số nghề nuôi trồng khác, nuôi cá chình lệ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, khi giá cá thương phẩm có lúc trên 700.000 đồng/kg rồi rớt xuống mức 370.000 đồng/kg.
Mặc dù nhà chức trách liên tục kiểm tra, triệt phá các điểm cà phê trá hình, nhưng ở miền Tây hiện vẫn còn nhiều quán kích dục hoặc cho tiếp viên đi "tới bến" với khách hàng.
Trong khi các giải pháp phòng tránh chưa thực hiện tốt vì nhiều tốn kém thì cư dân sống dọc các nhánh sông hạ lưu Mê Kông luôn đối mặt với nguy cơ mất tài sản, kể cả tính mạng.
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người chỉ đạo đào kênh dẫn nước ngọt từ thượng nguồn sông Hậu đi vào cánh đồng chó ngáp rửa phèn, để người dân làm giàu.
Sáng 13/1, ông Nguyễn Văn Lắm cho biết vừa cào bắt được con cá chình nước ngọt cân nặng hơn 8,5kg trên tuyến Kênh Xáng thuộc xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.