BS Trình Văn Hải: ‘Hạnh phúc khi được cứu người không đắn đo’
“Người anh cả của khoa Cấp cứu” là cách mà bác sĩ Trình Văn Hải hiện diện trong lời kể, những câu chuyện của đồng nghiệp và bệnh nhân tại Bệnh viện FV.
615 kết quả phù hợp
“Người anh cả của khoa Cấp cứu” là cách mà bác sĩ Trình Văn Hải hiện diện trong lời kể, những câu chuyện của đồng nghiệp và bệnh nhân tại Bệnh viện FV.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, rau cài răng lược. Không ngần ngại, hai điều dưỡng của bệnh viện quyết định hiến máu để cứu sản phụ.
Căn phòng rộng có gần trăm giường bệnh đặt sát nhau không một khoảng hở. Tiếng nôn khan xen lẫn với những âm thanh thét gào đau đớn mang đến một thế giới đối lập với bên ngoài.
Em bé được phát hiện ở bụi cỏ ven đường trong trạng thái nguy kịch, bụi đất bẩn dính đầy mặt và nhiều vết xước do côn trùng đốt.
Trải qua hơn hai thập kỷ gắn bó với Bệnh viện FV cùng quá trình trui rèn không mệt mỏi, BSCKII Phan Văn Thái trở thành một trong những tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực ngoại khoa.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã chính thức lập tổ điều tra và đình chỉ các kiểm soát viên không lưu liên quan đến sự việc hai máy bay suýt đối đầu nhau tại TP.HCM.
Trong cấp cứu nhồi máu cơ tim, "thời gian là tim". Càng đến viện muộn, cơ tim càng chết đi dần.
Không trực tiếp cầm dao mổ, nhưng gần 3 thập kỷ gắn bó với ngành gây mê hồi sức, BS Thịnh luôn sát cánh với phẫu thuật viên, đảm bảo sự an toàn cho người bệnh trong suốt cuộc mổ.
Gần 1h sáng, anh T bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn và những tiếng hô hoán. Thời điểm đó, anh T. thấy lửa tràn ra khắp các khu phòng.
Nhiều người di chuyển qua đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng) bị đàn ong tấn công bất ngờ. Trong đó, hai người bị ong đốt nặng nhất với gần 100 mũi.
Sau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý đang dần hồi phục, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
Theo bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sự hồi phục của bệnh nhi là một điều kỳ diệu trước những tổn thương quá nghiêm trọng đã gặp phải.
Bác sĩ trực tiếp điều trị cho hay khả năng phục hồi của bác sĩ H.M.L rất khó. Bệnh nhân sau này có thể chỉ ngồi được và phải đi xe lăn.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã cứu sống nhiều trường hợp người bệnh trong tình trạng nguy kịch nhờ phát huy quy trình báo động đỏ.
Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vừa cứu sống ngoạn mục một trường hợp nhồi máu cơ tim tối cấp biến chứng ngừng tuần hoàn.
Bé trai 5 tuổi ở thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) bị đau bụng, được người nhà đưa đến một phòng khám tư nhân điều trị và sau đó bất ngờ bị tử vong.
Mỗi ngày khoa Sanh (Sinh), Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận 160 sản phụ "vượt cạn", bao gồm sinh mổ và sinh thường. Ngày cao điểm, con số này lên đến 250 ca.
Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu, chậu hông, cẳng bàn chân 2 bên biến dạng.
Một thai phụ bị sản giật nặng trong tình trạng nguy kịch đã được Bệnh viện quận 7 và Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cấp cứu thành công.
Hai bệnh nhi nôn ói nhiều, co giật sau khi ăn uống tại tiệc tất niên ở nhà người quen. Các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị ngộ độc Botulinum.