Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kim Hiền đã cùng con trai đi qua nỗi đau

Bận bịu với công việc đóng phim, sắp tới, bà mẹ đơn thân sẽ tiếp tục thử sức trong lĩnh vực giáo dục theo đúng sở thích. Cô tâm sự: "Tôi đang nỗ lực hết mình với mong muốn sau này con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Kim Hiền đã cùng con trai đi qua nỗi đau

Bận bịu với công việc đóng phim, sắp tới, bà mẹ đơn thân sẽ tiếp tục thử sức trong lĩnh vực giáo dục theo đúng sở thích. Cô tâm sự: "Tôi đang nỗ lực hết mình với mong muốn sau này con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Đã cùng con vượt qua nỗi buồn

- Sau những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống, chị đã nói gì với con trai về ba của bé?

- Cuộc sống là chuỗi ngày hạnh phúc của tôi và Sonic. Ai cũng phải trải qua những vấp ngã hay nỗi buồn trong đời, nhưng quan trọng là mình đã vượt qua được nó chưa và cho đến hôm nay, lúc nào tôi cũng quý trọng từng ngày, từng phút vừa được làm việc, vừa chăm con.

Tôi có buồn, nhưng thất vọng thì không. Có con trai bên cạnh, mọi mệt nhọc và đau khổ với tôi đều tan biến. Sonic đã lớn và cảm nhận được về mọi thứ. Tôi không bao giờ xen vào những suy nghĩ của con. Với Sonic, ba là duy nhất trong đời con.

- Cuộc sống của chị dạo này thế nào? Nếu lựa chọn một người đàn ông đi tiếp cùng mình trong cuộc sống, yếu tố đầu tiên mà chị lựa chọn sẽ là...

- Thật sự tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi vẫn lao động nghệ thuật và kinh doanh mơ ước riêng. Sắp tới, tôi sẽ tham gia vào lĩnh vực giáo dục vì hiện tại, tôi đã chính thức là giám đốc đối ngoại phát triển trường Academy Đà Lạt. Còn một người đàn ông ở bên cạnh tôi ư? Chắc chắn đó phải là một người đàn ông có thể nhường nhịn và chịu đựng tôi nữa. Có phải là tôi quá khó tính không? (cười).

- Nhiều công việc như thế, có vẻ như chị không còn thời gian cho con?

- Trước mắt, vì công việc, tôi phải đi khá nhiều nên thời gian dành cho con rất ít. Vì thế, tôi luôn tranh thủ những lúc hiếm hoi được ở bên con để dạy con học, trò chuyện cùng con để biết được con cần gì mà chia sẻ cùng con. Thật may mắn vì Sonic là một đứa trẻ tình cảm, bé luôn hiểu mẹ làm việc là để cho mình và vì mình nên rất ngoan.

 

Kim Hiền hài lòng với cuộc sống nhẹ nhàng, ấm áp hiện tại.

Tự hào về con

- Sonic là một cậu bé thế nào nhỉ?

- Con tôi khá thông minh và hòa đồng, ai cũng nhận ra điều đó ngay lần đầu tiên gặp bé. Sonic thừa hưởng được từ ba, mẹ khả năng về âm nhạc và diễn xuất, nhưng tôi muốn để con tự nhiên phát triển và cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để con có một tương lai tươi sáng.

Hàng ngày đi học về, Sonic thường tự lấy bài ra chuẩn bị trước mà không chờ nhắc nhở. Tôi nghĩ những gì mình làm cho con, con đều cảm nhận được nên cũng có những hành động rất tình cảm với mẹ.

Có những hôm tôi bệnh, Sonic cũng biết trông chừng mẹ, đắp chăn cho mẹ khi mẹ ngủ. Những hôm tôi đi quay tới sáng mới về, Sonic thức dậy thường lặng lẽ ngồi chơi hay bật ti vi thật nhỏ để không làm mẹ thức giấc. Cuộc sống mẹ con tôi là như thế đó, nhẹ nhàng và ấm áp.

- Hơi tò mò nhưng tôi muốn hỏi quan hệ giữa chị và chồng cũ bây giờ thế nào? Hai bạn có những thỏa thuận hay thống nhất gì trong việc chăm sóc con trai?

- Vì Sonic ở với tôi nên mọi quyết định liên quan đến học tập, cuộc sống của bé, tôi đều quyết được. Chúng tôi giờ là bạn bè, dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng đã là một gia đình gắn bó bao năm, nhà anh Phong có chuyện gì, hai mẹ con tôi vẫn có mặt để chia sẻ. Thật lòng tôi không muốn con mất đi tình cảm bên nội vì như thế là một thiệt thòi lớn cho bé.

Kim Hiền cố gắng làm việc để con trai có cuộc sống tốt hơn.

- Qua những chuyện buồn trong tình cảm, chị có bị mất niềm tin vào tình yêu và những người đàn ông?

- Tôi nghĩ bản thân tình yêu không có lỗi gì cả. Vì thế, tôi cũng tin chắc rằng mình sẽ gặp được người đàn ông yêu thương hai mẹ con tôi thật lòng.

- Thời gian rảnh rỗi, hai mẹ con Hiền thường thích làm gì?

- Tôi thường cho con đi ăn những món ăn mà bé thích, ví dụ như bò nướng… hoặc đi xem những bộ phim thiếu nhi. Thỉnh thoảng, tôi cũng hay cho con đi biển hoặc về quê để thay đổi không khí. Cảm giác chạy xe hơi mà có một "chàng trai nhỏ" ngồi bên cạnh để cùng trò chuyện trên đường đi cũng… thú vị lắm.

Theo Mẹ Yêu Bé

Theo Mẹ Yêu Bé

Bạn có thể quan tâm