Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kiều Oanh: 'Không chắc chắn hôn nhân với Lê Huỳnh'

Với nữ danh hài, vì đã trải qua nhiều bất hạnh trong đời tư, hạnh phúc là thứ quá xa vời và không dám nắm bắt nên dù đang có một tổ ấm hạnh phúc bên chồng là diễn viên Lê Huỳnh và cô con gái 4 tuổi nhưng cô vẫn không tự tin để khẳng định hôn nhân dài lâu.

Kiều Oanh: 'Không chắc chắn hôn nhân với Lê Huỳnh'

Với nữ danh hài, vì đã trải qua nhiều bất hạnh trong đời tư, hạnh phúc là thứ quá xa vời và không dám nắm bắt nên dù đang có một tổ ấm hạnh phúc bên chồng là diễn viên Lê Huỳnh và cô con gái 4 tuổi nhưng cô vẫn không tự tin để khẳng định hôn nhân dài lâu.

Không dám nói trước về hôn nhân với Lê Huỳnh

- Về nước tham gia ‘Bay vào cõi mộng” chị gặp khó khăn gì?

- Việc bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ khiến vợ chồng tôi hơi cực chứ không quá khó khăn vì lịch quay chúng tôi đã sắp xếp được. Đôi khi lịch quay bên này thì sát với ngày diễn bên kia quá nên đi lại cũng khá mệt, mình không có thời gian nghỉ ngơi.

May mắn con gái tôi lại ở cùng ông bà hai năm nay, nếu không cháu cũng sẽ phải đi đi về về như bố mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.

- Nhiều người nói chị ham chạy show kiếm tiền, bỏ bê con gái cho ông bà ngoại ở Việt Nam chăm sóc?

- Con gái tôi năm nay là 4 tuổi, nhưng cháu ở cùng ông bà ngoại được 2 năm nay. Không phải vì tôi ham chạy show, tham việc mà bỏ bê con nhỏ. Tôi muốn con gái mình được học tiếng Việt sành sỏi. Nếu ở Mỹ, có nhiều người thân tôi cũng sẽ gửi con cho họ mỗi khi mình đi làm nhưng hoàn cảnh cũng đơn chiếc, do đó, tôi không yên tâm khi thuê người lạ chăm con. Vợ chồng tôi quyết định mang con về Việt Nam sống cùng ông bà để cháu có thể nói tốt tiếng Việt, hiểu được phong tục, tập quán quê nhà. Khi nào cháu được 8 tuổi, vợ chồng tôi sẽ đón cháu về Mỹ để đi học.

Tôi đã tập cho cháu thói quen tự lập từ nhỏ. Ngay từ khi cháu được đầy tháng, tôi đã cho cháu về Việt Nam vì con nghệ sĩ phải hy sinh như vậy. Bé thường xuyên đi lại giữa hai nước nên cũng quen rồi.

- Con gái chị mới 4 tuổi nhưng rất dạn dĩ trước ống kính. Vì sao chị tạo điều kiện để con gái tiếp xúc với nghệ thuật sớm như thế?

- Từ khi 2 tuổi cháu đã lên sân khấu. Sự dạn dĩ của cháu do ông trời thiên phú nên tôi cũng không biết phải nói thế nào. Tố chất diễn viên của con gái tôi lộ rõ từ khi 2 tuổi. Từ trong lòng của mình, bây giờ tôi chưa muốn hướng con theo nghệ thuật. Khi cháu khoảng 18 tuổi, cháu tự định hướng tương lai, nếu con muốn theo đuổi nghề nghiệp giống bố mẹ, tôi sẽ ủng hộ. Ở thời đại này, tất cả các ngành nghề, phải có trình độ mới có thể làm được.

Con gái tôi thích đóng phim nhưng phải có mẹ bé mới đồng ý tham gia. Tôi cũng cố gắng gần gũi con để hướng con học hành. Làm gì thì làm, dù có đam mê đến thế nào thì cũng không nên bỏ bê việc học.

- Không có thời gian bên cạnh con, phương pháp dạy con từ xa của vợ chồng chị là gì?

- Thực ra bây giờ con tôi còn nhỏ, việc dạy con cũng chưa to tát. Nhưng con tôi thích nghe những điều ngọt ngào. Nếu cháu làm sai, tôi thường ngồi cạnh và bảo ban con từ từ. Tôi không quen đứng lên, la mắng con.

Nếu trời thương, vợ chồng tôi cũng mong có được hai đứa con. Nghệ sĩ mà, có con cực lắm. Mình cũng không có thời gian để nuôi con nữa. Tôi may mắn co một người chị gái lo toàn bộ việc nhà, con cái để tôi yên tâm bôn ba, nay đây mai đó.

- Sau 5 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng chị như thế nào?

- Cũng bình thường như bao gia đình khác thôi. Những người nghệ sĩ như tôi, ngoài tình cảm gia đình thì chúng tôi có chung tình yêu với nghệ thuật. Tôi cũng luôn cố gắng vun đắp cho cuộc sống hôn nhân, nhưng không phải lúc nào mình cố gắng cũng thành công. Do vậy, ngày nào còn hạnh phúc thì mình cứ tận hưởng chứ tôi cũng không dám nói trước điều gì.

- Chồng chị - diễn viên Lê Huỳnh chia sẻ với chị như thế nào trong công việc và cuộc sống?

- Chúng tôi làm cùng trong nghề nên anh hiểu và thông cảm cho tôi rất nhiều. Nhưng trong cuộc sống mình cần rất nhiều điều thông cảm chứ không phải thông cảm một điều là được.

- Chị đẹp, lại luôn đảm nhận những vai diễn “lả lơi”, chồng chị có ghen?

- Ai cũng ghen, đàn ông lại càng ghen khi yêu. Tuy nhiên, có những cái ghen để tôn lên hạnh phúc, khác cái ghen để rạn nứt, để xúc phạm lẫn nhau. Khi ghen cũng phải xem đối tượng bị ghen để thấy giá trị của mình, chứ với ai cũng ghen thì quá xúc phạm nhau.

- Đi lưu diễn quanh năm, chị cân bằng giữa công việc gia đình với nghệ thuật như thế nào để đảm bảo hạnh phúc?

- May mắn tôi và anh Lê Huỳnh thường xuyên đi diễn chung nhưng để cân bằng trong cuộc sống thì rất khó. Nói về vai trò làm mẹ, tôi không làm trọn vẹn, không chăm sóc được con. Kinh tế chính nằm trong tay tôi nên tôi thường xuyên phải bôn ba nên rất khó để cân bằng. Nghệ sĩ khi công việc rất nhiều, khi lại nhàn rỗi, công việc không ổn định như nhân viên văn phòng. Do đó, khi nào có nhiều show thì mình ráng diễn.

Chúng tôi đi diễn cùng nhau nhưng khi rảnh cũng không có thời gian đi du lịch, nghỉ ngơi. Sau mỗi chuyến lưu diễn là cả hai đều mệt mỏi, rã rời. Không biết thời gian tới thế nào, nhưng hiện tại tôi rất vất vả.

- Việc chị lấy diễn viên Lê Huỳnh – một người khiêm tốn về “nhan sắc” khiến nhiều người hoài nghi chị kết hôn vì tiền và được định cư bên Mỹ, thực hư thế nào?

- Nói thế hoàn toàn sai. Trước khi lấy anh, tôi đã là một công dân Mỹ, sau đó mới lấy anh. Tôi và Lê Huỳnh lấy nhau cũng vì duyên nợ, chứ không phải lấy vì tiền hay được định cư bên Mỹ. Nếu với mục đích đi Mỹ thì tôi đã kiếm nhiều người đẹp trai hơn anh Huỳnh.

- Vậy điều gì ở Lê Huỳnh hấp dẫn chị?

- Chồng tôi rất thẳng thật, nghĩ gì nói đó. Đó là một người đơn giản nhưng cũng rất phức tạp. Có những điều rất khó nói, nhưng trong cuộc sống vợ chồng mình phải “du di” để sống thôi.  Cả hai phải thông cảm, bỏ qua cho nhau vì con người có ai hoàn thiện đâu.

Tuy nhiên, thông cảm ở một mức độ nào đó thì mới có giá trị, những gì tha thứ được thì hãy tha thứ. Khi sống chung có nhiều vấn đề nảy sinh, nhưng vợ chồng với nhau là duyên nợ. Thương nhau cỡ nào mà hết duyên nợ cũng đành phải chia tay. Điều này, tôi đã thấy quá nhiều trong những người bạn của mình rồi. Nhiều cặp đôi bạn bè, tôi thấy họ thương yêu nhau lắm nhưng rồi đùng cái ly hôn khiến tôi phải sốc.

- Những gì chị chia sẻ trên, cho thấy chị rất tự tin khi nói về hôn nhân của mình, vì sao thế?

- Tôi không lo hôn nhân, vì cuộc đời tôi nếu nói về hạnh phúc thì tôi đã trải qua quá nhiều bất hạnh rồi. Chắc do vận từ chữ “Kiều” trong tên của tôi. Tôi không may mắn trên đường tình yêu. Những khán giả theo dõi tôi đều biết tôi từng trải qua đau khổ như thế nào. Tôi rất buồn khi nhớ lại quá khứ và bây giờ không muốn nhắc lại nữa.

Vậy nên tôi luôn nghĩ, nếu tôi vui ngày nào thì mừng ngày đó chứ không dám ước mơ một hạnh phúc dài lâu. Điều này tôi chia sẻ rất thật lòng. Tôi không dám mơ nhiều vì càng mơ càng thấy vọng, những gì liên quan đến chữ hạnh phúc lại càng không thể lên kế hoạch được. Nếu ai cũng “plan” thì mọi người đâu có đổ vỡ hôn nhân nhiều như thế.

 
Ảnh hậu trường Bay vào cõi mộng của gia đình Kiều Oanh.  

Mẹ mất cũng phải cười.

- Mang đến tiếng cười cho người khác nhưng chị lại có cuộc sống nội tâm bất hạnh, chị làm thế nào để “vượt qua chính mình” mỗi khi bước lên sân khấu?

- Khi lên sân khâu, mang đến cho bao người tiếng cười, thì có bấy nhiêu giọt nước mắt đằng sau ánh đèn sân khấu mà có ai hiểu. Nhiều người gặp tôi, cứ hỏi tại sao tôi cười cả ngày, chắc không có gì buồn nhưng cuộc sống làm sao tránh được sự phiền muộn. Đặc biệt, tôi lại là người đứng kinh tế chính, gia đình tôi lại đông anh em, nên tôi vất vả lắm. Tuy nhiên, có niềm đam mê với nghề, được sự ủng hộ của khán giả đã giúp tôi đứng vững trong nghề.

Đã làm nghệ sĩ, có buồn có vui cũng phải bỏ lại sau cánh để để làm tròn trách nhiệm với khán giả. Diễn xong rồi lại buồn tiếp. Có khi gặp trắc trở trong cuộc sống, mẹ mất lên sân khấu vẫn phải buồn.

- Trong gia đình, người phụ nữ quyết định kinh tế sẽ khiến người đàn ông có cảm giác “thừa thãi”, chị có sợ điều này ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình?

- Ai cũng cần một người đàn ông để làm chỗ dựa nhưng không phải ai cũng kiếm được. Tôi luôn nghĩ mình phải làm ra nhiều tiền để trang trải cuộc sống, còn quyết định trong gia đình tôi và chồng luôn bàn bạc nhau.

Hiện tại, tôi rất hài lòng với hạnh phúc mình đang có. Cuộc sống của tôi rất đơn giản và biết cách hài lòng mọi việc. Tôi sống bằng chính đồng tiền mình làm gì, chưa bao giờ quen một người đàn ông nào để được trợ cấp. Tôi không may mắn mà cũng không thèm. Nếu tôi có 10 đồng, chỉ xài 2 đồng. Do đó, tôi rất mãn nguyện với mọi thứ bây giờ và cố gắng giữ gìn nó.

- Chị có thường xuyên theo dõi phim hài Việt Nam?

- Có chứ, hài Việt Nam rất phong phú vì nhiều diễn viên. Diễn viên hài giỏi vì làm việc trong môi trường có quá nhiều sự cạnh tranh khốc liệt. Tất cả đều chạy trên đường đua. Tuy nhiên, xét về tình hình chung thì chúng ta đang thiếu một kịch bản hay, mới mẻ. Vậy nên, nếu có một đội ngũ tác giả tâm huyết thì mảng hài sẽ phát triển vì ta đang có nguồn nhân lực dồi dào.

- Ngay cả Hoài Linh khi đóng phim hài Tết cũng đều bị chê là nhảm nhí, chị có sợ phim Tết "Bay vào cõi mộng" của mình sẽ không ngoại lệ?

- Nhảm nhí ở đây tùy theo kịch bản. Nếu một kịch bản có cốt truyện thì phim không rơi vào tình trạng bị nhảm. Chỉ sợ phim không đầu, không đuôi, mình sẽ phải cố gắng đem những sở đoản của mình ra diễn. Về vấn đề này, không chỉ tôi mà rất nhiều nghệ sĩ hài đều sợ. Tôi nghĩ, khi làm gì mình chỉ cần đầu tư nghiêm túc, mọi thứ sẽ tốt thôi.

- Chị chia sẻ đôi chút về vai diễn trong phim điện ảnh đầu tiên của mình?

- Vai diễn của tôi trong Bay vào cõi mộng là một vai lạ so với những vai hài từ trước đến nay. Những vai trước, hài vô thưởng vô phạt, mình diễn cho khán giả cười tại sân khấu nhưng vai diễn này gắn liền với sự suy thái kinh tế toàn cầu hiện nay. Kinh tế suy thoái khiến mọi người mất ngủ thì vai của tôi là giáo sư chữa căn bệnh mất ngủ cho mọi người. Có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười khi tư vấn, chữa bệnh cho các bệnh nhân. Từ nhân vật của mình “đẻ” ra nhiều tiếng cười cho người xem, không nhất thiết phải mang những chi tiết bên ngoài vào phim.

- Là một diễn viên có tên tuổi trong nước và hải ngoại nhưng chị vẫn về nước chỉ để đảm nhận một vai diễn phụ trong “Bay vào cõi mộng”, vì sao thế?

- Tôi làm nghề bao nhiêu năm chưa bao giờ nghĩ mình đóng phim phải là vai chính thì tôi mới đóng. Dù vai chỉ thoáng qua 5 hay 7 phút cũng được nhưng phải đọng lại cái gì để khán giả nhớ tới mình mới quan trọng. Có nhiều vai chính không có đất diễn cũng không hợp với mình. Trong phim Bay vào cõi mộng, nhân vật chính đứng về giới trẻ do ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim đóng, còn vai của tôi, tuy không phải là vai chính nhưng có vai trò quan trọng đối với phim.

- Cát-xê đóng một vai phụ có tác động nhiều đến chị?

- Đánh giá theo khía cạnh tôn trọng diễn viên, ê-kíp đã trả tôi ở mức cát-xê mà tôi phải nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, tôi đóng phim do đam mê, vì vai diễn quá hay nên tôi đồng ý tham gia. Cát-xê nhận được từ phim, tôi cũng trích một phần để biếu tặng những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân để ăn tết, năm nào tôi cũng làm từ thiện như vậy mỗi dịp trước Tết.

- Tương lại gần chị và chồng có về hẳn quê nhà sinh sống?

- Tôi may mắn thành danh từ Việt Nam, rồi tôi sang Mỹ vì lấy chồng phải theo chồng. May mắn của tôi trong thời gian đó có cơ hội đi diễn ở nhiều nước châu Âu. Còn tôi về Việt Nam diễn bởi gia đình tôi vẫn còn ở đây, tôi đi diễn ở đâu cũng vì khán giả. Hiện tại, tôi chưa nghĩ tới chuyện tương lai sẽ ở đâu. Tất cả nơi nào cần tôi, tôi sẽ đến và sẽ làm vì nghệ sĩ cần rất nhiều điểm diễn. Đôi khi đi diễn hết nước này đến nước khác cũng rất mệt nhưng cái nghề tạo nên cái nghiệp.

Tôi không thể về hẳn đây sinh sống. Công việc của tôi đi lưu diễn nhiều nơi, vì thế thà chịu cực chứ không về đây ở hẳn. Nếu đóng phim thì chỉ bấm máy khoảng 1 tháng, mình sẽ phải hy sinh những show diễn trong thời gian đó để thực hiện đam mê.

- Kế hoạch đón Tết của gia đình chị năm nay?

- Dù sống ở Mỹ nhưng 4 năm nay tôi đều đón Tết ở Việt Nam. Đây cũng là năm thứ 4 tôi làm chương trình cho nhà hát kịch để toàn bộ số tiền thu được từ show diễn này, tôi ủng hộ những người nghèo, những em bé bất hạnh, ăn Tết, mong họ có một cái Tết no đủ. Tôi muốn san sẻ với mọi hoàn cảnh. Tôi làm như vậy cũng để tích đức cho con, mình đi diễn xa, con ở nhà sẽ không bị bệnh mà luôn khỏe mạnh. Hay mong muốn những chuyến đi xa của mình luôn được an toàn để có ngày trở về gặp lại con và gia đình.

Một vài hình ảnh hậu trường trong phim: 

Thanh Ngọc

Theo Infonet

Thanh Ngọc

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm