Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kiến cánh 'tấn công' Wimbledon

Không ít trận đấu tại giải Grand Slam thứ 3 trong năm bị ảnh hưởng bởi vấn nạn kiến cánh tấn công.

Kiến cánh 'tấn công' ảnh 1
Những chú kiến cánh nhỏ xíu bất ngờ trở thành kẻ thù của nhiều tay vợt tham dự Wimbledon năm nay.
Kiến cánh 'tấn công' ảnh 2
Jo-Wilfried Tsonga là một trong những nạn nhân đầu tiên lên tiếng phàn nàn. "Tôi từng có kinh nghiệm phải đối mặt với những loài côn trùng bị thu hút bởi ánh đèn tại US Open hay Australian Open. Tuy nhiên ở Wimbledon năm nay lại khác. Những con kiến cánh nhỏ xuất hiện rất nhiều, đôi khi chúng bay cả vào tai và mũi của tôi".
Kiến cánh 'tấn công' ảnh 3
Tay vợt người Pháp tỏ ra khó chịu khi phải đối mặt với đàn kiến cánh vây quanh mình.
Kiến cánh 'tấn công' ảnh 4
Ngay cả tay vợt nước chủ nhà Aljaz Bedene cũng tỏ ra bực tức. "Chúng khiến chúng tôi không thể có được sự tập trung cao nhất. Thực sự rất khó chịu!".
Kiến cánh 'tấn công' ảnh 5
Trọng tài Kader Nouni cũng không thể ngồi yên khi liên tục phải dùng tay xua đuổi loại côn trùng nhỏ bé.
Kiến cánh 'tấn công' ảnh 6
Các ballgirls cũng trở thành mục tiêu "tấn công".
Kiến cánh 'tấn công' ảnh 7
Thời điểm diễn ra Wimbledon trùng với mùa sinh sản của kiến cánh.
Kiến cánh 'tấn công' ảnh 8
Thế nên, dễ hiểu khi loài công trùng này bủa vây các sân cỏ tại giải Grand Slam thứ 3 trong năm.
Kiến cánh 'tấn công' ảnh 9
Điều kiện thời tiết nóng ẩm tại London càng khiến kiến cánh phát triển mạnh. Ban tổ chức Wimbledon vẫn chưa đưa ra giải pháp cụ thể nào để giải quyết vấn nạn trên.

Federer vào vòng 3 Wimbledon

Trong mỗi giải đấu quan trọng của huyền thoại người Thụy Sỹ luôn có bóng dáng chăm lo của bà xã xinh đẹp Mirka.

Thành Quảng

Ảnh: Daily Mail/Getty Images

Bạn có thể quan tâm