Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kiếm tiền triệu nhờ...ở gần tiệm bánh trung thu gia truyền

"Ăn theo" tiệm bánh trung thu gia truyền Bảo Phương, các dịch như thuê người xếp hàng, thuê người mua bánh; dịch vụ bán chỗ xếp hàng, trông xe…được dịp "hốt bạc".

Trung thu đi qua, nhưng câu chuyện người dân Hà Nội xếp hàng đội mưa để mua cho được một hộp bánh trung thu vẫn nóng hổi. Nhiều ngày qua, hàng trăm người đổ xô đến tiệm bánh trung thu gia truyền Bảo Phương (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) khiến cả tuyến phố luôn trong tình trạng đông đúc, náo nhiệt.

Dù là ngày mưa hay ngày nắng, dòng người vẫn ùn ùn đổ về đây, thậm chí vào những ngày cuối tuần, nhiều người đã ngồi xếp hàng từ lúc 3 giờ sáng để đợi những mẻ bánh đầu tiên.

Lượng người đổ về mua bánh đông đúc, có nhiều hôm, người dân phải xếp hàng dài cả vài trăm mét. Đặc biệt, tại đây đã xuất hiện nhiều dịch vụ lạ như: Thuê người xếp hàng; thuê người mua bánh; dịch vụ bán chỗ xếp hàng; bán nước lạnh… nhưng “hốt bạc” nhất vẫn là dịch vụ trông xe.

Theo quan sát của chúng tôi, người dân xung quanh khu vực này đã tận dụng mọi ngóc ngách, mặt bằng để làm dịch vụ trông xe. Trung bình mỗi ngày, các điểm trông giữ xe cũng được 200 - 300 lượt gửi. Giá một chiếc xe gửi để mua bánh dao động từ 10 - 15 ngàn đồng.

Mọi ngõ ngách, từ tiệm cắt tóc gội đầu, tiệm bán quần áo, hiệu ảnh...đều được tận dụng biến thành các bãi trông xe tự phát. Chỉ cần ít vé xe tự ghi và tấm biển nhận trông xe, mỗi ngày có thể kiếm một vài triệu từ mỗi điểm trông xe.

Anh Lê Minh Bảo, người dân đến mua bánh ngán ngẩm: "Nhìn cảnh hàng người xếp hàng đợi cùng việc các bãi gửi xe chật lèn thế này, tôi định quay về, nhưng nghĩ muốn mua bánh trung thu gia truyền cho các con đành cố đứng đợi".

Nhiều người không muốn đứng xếp hàng đợi mua bánh có thể thuê người đứng, mua bánh giúp với giá 15.000 đến 20.000/lần.

Theo lamgiau

Bạn có thể quan tâm