Biểu diễn tại phố đi bộ: Nghệ thuật cao quý, giữ trật tự cũng cao quý
Sao lại nghĩ nghệ thuật là cao quý mà không nghĩ việc giữ trật tự trị an cũng là cao quý? Nếu những người quát nạt cậu bé sai về thái độ, thì chính em, rất tiếc, lại sai luật.
50 kết quả phù hợp
Sao lại nghĩ nghệ thuật là cao quý mà không nghĩ việc giữ trật tự trị an cũng là cao quý? Nếu những người quát nạt cậu bé sai về thái độ, thì chính em, rất tiếc, lại sai luật.
Với chiêu dụ xin việc vào các cơ quan trên địa bàn TP Huế, Cường đã lợi dụng lòng tin của các nạn nhân để chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng.
Tự giới thiệu với nhiều người đang công tác ở cơ quan nhà nước, Hoàng Thu Hương hứa hẹn có “mối” xin việc làm với giá cả hợp lý.
Kết quả khảo sát 70 người từng là nạn nhân của các chiêu lừa đảo xin việc cho thấy, 84,3% bị yêu cầu đóng tiền, nhưng không được sắp xếp công việc đúng khiến họ tự nghỉ việc.
Tự nhận có thể chạy việc vào bệnh viện, trường học, ngành công an... với giá 80-320 triệu đồng/suất, Hoa đã lừa hơn 22 tỷ của nhiều người.
Loan đã lừa đảo, nhận tiền của những người tốt nhiệp đại học ngành ngoài, có nhu cầu vào công tác trong lực lượng công an nhân dân.
Người phụ nữ lảng vảng trong bệnh viện, chờ đến gần sáng bước vào phòng sản phụ xin ngủ nhờ thì bị nghi bắt cóc trẻ em.
Trả tiền tip bị coi là bất lịch sự, cà phê “ngủ cùng”, tục nhận nuôi người trưởng thành, ăn KFC vào đêm Giáng sinh… là những điều phổ biến ở xứ sở mặt trời mọc.
Biết được nhu cầu tìm việc của người dân, Phước tự xưng là một nhân viên cấp cao trong Tổng công ty hàng không Việt Nam để lừa đảo chạy việc vào sân bay Tân Sơn Nhất.
Lãnh đạo của Sở này cùng với vợ mượn tiền của nhiều người không trả kéo dài, ngoài ra còn tổ chức đường dây chuyên nhận tiền chạy xin việc.