Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khung cảnh cảm động ở lớp học thầy giáo viết bằng miệng

Hơn 3 năm qua nhiều người cảm phục tấm lòng của anh Phùng Văn Trường viết chữ bằng miệng dạy học sinh tiểu học miễn phi.


Hàng ngày, lớp học của anh Trường (34 tuổi) bắt đầu từ 16h khi các em học sinh tiểu học tan trường.
Cả lớp có khoảng 10 học sinh. Các em lớp 1 thì được rèn luyện tập viết,  lớp 2, 3, 4 được luyện bài tập ở nhà.
Thầy giáo Trường ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị teo cơ bẩm sinh. Khi giảng bài, anh phải ngồi trên xe lăn, viết bằng miệng.
Dù viết bằng miệng nhưng nét chữ của thầy giáo Trường rất đẹp, được các học sinh noi gương.

Khi học sinh không hiểu, anh Trường tận tình giải thích và hướng dẫn các em.

 Lớp học đặc biệt này có nhiều lứa tuổi nhưng rất trật tự và kỷ luật.
Trần Anh Đức (6 tuổi) là một trong những học sinh nhỏ nhất của lớp học đang tập đọc...
Trong khi đó, các học sinh khác  chăm chỉ tập viết, giải Toán.
Mỗi buổi học, anh thường xuyên phải viết và làm mẫu cho các em học sinh.

Anh Trường cho biết hầu hết các em rèn luyện ở đây đều là học sinh giỏi toàn diện và nhiều em được thầy cô chủ nhiệm chọn đi thi vở sạch chữ đẹp.

Bữa cơm sinh hoạt ấm cúng tại gia đình riêng. Anh Trường mới lập gia đình được hai năm và đã có một con trai tên Trường Quảng (4 tháng tuổi).
Vợ chồng bà Năm vui mừng bên đứa con của anh Trường.

Hoàn Nguyễn

Bạn có thể quan tâm