Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khu đất của 2 toà tháp tỷ đô chỉ nằm trên giấy

Hai dự án lớn tại Mễ Trì (Hà Nội) từng gây xôn xao giới bất động sản với tổng mức đầu tư mỗi công trình lên tới 1 tỷ USD nhưng 5 năm nay vẫn chỉ để trồng rau, chăn ngựa, nuôi bò.

 1. Dự án Tháp dầu khí - PVN Tower

Dự án Tháp dầu khí Việt Nam (PVN Tower) đặt tại Mễ Trì (quận Nam Tư Liêm, Hà Nội), chủ đầu tư là Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (P​VC), từng gây xôn xao giới đầu tư bất động sản từ năm 2010. Theo giới thiệu, công trình nằm trên khu đất vàng là cửa ngõ phía Tây của thủ đô.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, khu vực này vẫn chỉ là cánh đồng rộng 6,5 ha được quây kín, cỏ mọc um tùm.

Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu lên tới hơn 1 tỷ USD với 102 tầng, cao 528 m nhưng sau đó được điều chỉnh rút xuống còn 600 triệu USD với 79 tầng, dự kiến khởi công xây dựng vào quý I/2012.

Dự án nằm sát mặt đường Mễ Trì nhưng để vào được khu đất này, chỉ có cách men theo con đường đất nhỏ băng qua quả đồi rác giữa làng Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Từ trên đồi đất do một số hộ dân trong làng tự tạo để dựng trại nuôi gia súc nhìn xuống, khu đất dự án không khác gì cánh đồng bỏ hoang được dùng làm bãi chăn thả trâu, bò, ngựa và cả lợn mán.

Khu đất bị bao kín, không trồng được lúa nên nhiều dân làng mượn đất chủ ruộng trồng rau, kiếm thêm thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Vinh, người làng Mễ Trì Thượng đã mượn một khoảnh đất để tăng gia. Trên diện tích mấy trăm m2, bà trồng đủ loại hoa màu, rau, củ bán cho dân sinh sống quanh khu vực. Hai năm nay, trung bình mỗi tháng, bà Vinh có thu nhập khoảng 5 triệu đồng từ những sào ruộng không phải đóng thuế này.

Gia đình anh Đỗ Văn Hiếu có mấy sào đất thuộc dự án. Anh Hiếu cho biết, đã nghe phong thanh thông tin có dự án lớn tại đây từ nhiều năm trước. Nhưng tới nay, khu đất này vẫn không có gì thay đổi ngoài việc được rào dậu lại. Do hàng năm vẫn phải đóng thuế canh tác, anh Hiếu đổ đất tạo một quả đồi cao, dựng trại nuôi gia súc. Nhiều hộ khác san đất ruộng, xây nhà cấp 4 cho sinh viên thuê để gia tăng thu nhập.

​Cánh đồng được quây kín bằng hàng rào tôn. Vào mùa mưa, nước không có đường thoát, hình thành nhiều bãi đầm lầy, cỏ mọc um tùm.

Nhờ đồng cỏ này, từ hai cặp trâu, cặp bò cái lai đầu tiên mua về gần 10 năm trước, anh Đỗ Văn Hiếu đã gây giống được cả đàn trâu, bò lên tới vài chục con.

Ngoài chuồng lợn nuôi lấy thịt xuất bán ở trên đồi, anh Hiếu cũng nuôi thả đồng vài chú lợn để Tết liên hoan toàn gia.

Cánh đồng hoang rộng tới hơn 6 ha được một số người dân nuôi thả cả ngựa.

 2. Dự án Lotus Hotel

Trong năm 2010, Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc của đại gia Đặng Thành Tâm tuyên bố xây dựng dự án siêu khách sạn Lotus với tổng vốn đầu tư lên tới 1 tỷ USD. Khách sạn với kiến trúc cách điệu hình bông lúa do công ty kiến trúc Foster + Partners (Anh) thiết kế, chiều cao lên tới 400 m.

Theo thông tin từ đơn vị đầu tư, phần diện tích xây dựng lên tới hơn 19.000 m2, tổng diện tích sàn là 640.000 m2. Dự kiến, dự án (trong ảnh nằm gần đường trên cao vành đai 3) được khởi công vào quý I/2011.

4 năm trôi qua, hình ảnh thực tế không lung linh như bản vẽ phối cảnh 3D. Mặc dù đã hoàn tất công tác đền bù đất cho dân từ lâu, song cánh đồng trồng rau muống, hoa màu hiện tại cho thấy tiến độ thực hiện dự án.

Nhiều hộ dân đã nhận đủ tiền đền bù, sau thời gian dài thấy dự án chưa được triển khai, đã mượn lại đất để canh tác, tăng gia.

Chị Nguyễn Thị Mai (Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trồng nhiều loại rau trên khu đất này.

Một phần diện tích còn lại sát khu vực dân cư được một số cá nhân thuê lại làm sân bóng, bãi gửi xe ôtô. Một nhân viên cho biết, ​khách gửi ôtô chủ yếu là cư dân các khu chung cư lân cận. Diện tích bãi này đủ sức chứa vài chục xe ôtô lớn nhỏ.

Dự án nằm ngay mặt đường Phạm Hùng, cạnh Bảo tàng Hà Nội.

Biệt thự bỏ hoang tràn ngập khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn

Hàng trăm ngôi biệt thự, liền kề cao cấp tại khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm. Một số gia đình đến ở tận dụng diện tích chưa sử dụng trồng chuối, rau.

Anh Tuấn - Diệp Sa

Bạn có thể quan tâm