Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Không kịp anh ạ

Thấy vợ vào nhà với dáng đi lảo đảo, khuôn mặt thất thần, Jim vội vã hỏi:

"Em yêu, chuyện gì đã xảy ra vậy?".

"Ôi thật khủng khiếp anh ạ. Xe của em va chạm với một xe đỏ ngay gần nhà ta".

"Ôi Chúa! Nhưng thôi, em không sao là tốt rồi. Chắc em đã dạy cho gã tài xế cẩu thả kia bài học về tốc độ rồi chứ?".

"Không kịp anh ạ, vì gã đã đậu bên đường và rời khỏi xe ít nhất 5 phút trước khi em tông vào xe của gã".

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm