Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khoảnh khắc xúc động tại lễ viếng ông Bá Thanh

Nhiều người dân Đà Nẵng đã không kìm nổi nước mắt khi tới tiễn biệt vị lãnh đạo đã giúp thành phố thay da đổi thịt, trở thành "thành phố đáng sống".

Lễ viếng trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Bá Thanh chính thức diễn ra vào lúc 15h chiều 14/2.
Ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo người dân Đà Nẵng đã xếp hàng đăng ký vào tiễn biệt ông.
Cụ Đặng Văn Long ở Hoà Xuân, Cẩm Lệ mang vòng hoa và gắn lên đó bài thơ, cuốn sách viết về Bá Thanh, nguyên Bí thư Đà Nẵng.
Ông Tô Huy Rứa chia sẻ nỗi buồn trên cuốn sổ tang.
Rất đông người dân đổ về xung quanh khu vực nhà ông Bá Thanh tại đường Cách Mạng Tháng Tám nghe ngóng tình hình.
Trong số này có nhiều người lao động như bán vé số, hành nghề xe ôm... cũng tổ chức đến viếng ông.
Bộ trưởng Bộ Công an, Trần Đại Quang trước linh cữu Bá Thanh.
Nhiều người dù đi lại khó khăn cũng mong mỏi được đến thắp nén nhang từ biệt.
Nước mắt đã rơi khi còn xếp hàng ngoài sân.
Ông Bá Thanh đã làm được rất nhiều cho người dân thành phố Đà Nẵng. Trong số đó phải kể đến chương trình “Năm không, ba có”: Không có hộ đói; Không có người mù chữ; Không có người lang thang xin ăn; Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng; Không có giết người để cướp của. Có nhà ở; Có việc làm và Có lối sống văn minh đô thị xuất phát từ ý tưởng của ông Nguyễn Bá Thanh đã và đang trở thành hiện thực sinh động ở Đà Nẵng.
Ngay cả các em nhỏ cũng được nghe người lớn kể nhiều về ông và sụt sùi khóc.
Hàng trăm vòng hoa của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân gửi đến viếng một vị lãnh đạo được nhiều người dân yêu mến.
Dòng người tiếp tục xếp hàng vào viếng lúc trời đã tối.

Infographic: Dấu ấn Nguyễn Bá Thanh

Suốt 16 năm làm lãnh đạo Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh đã góp phần đưa địa phương nghèo của miền Trung trở thành "thành phố đáng sống nhất" ở Việt Nam.

Nhóm phóng viên

Bạn có thể quan tâm