Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khoảnh khắc muôn mặt ngày đầu năm mới ở cố đô Huế

Chú tiểu ở Quốc tự Diệu Đế đánh những hồi chuông cho ngày đầu năm. Đâu đó những em nhỏ sớm mưu sinh bán đồ phóng sinh cho khách. Nhiều con đường trở nên lãng mạn trong màn sương.

Du xuan o Hue anh 1
Sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất, người dân Huế (Thừ Thiên - Huế) mua cau và muối để đi chùa.
Du xuan o Hue anh 2
Chị Nguyễn Thị Phúc (nhà ở Hương Sơ), khá xa thành phố nhưng vẫn tranh thủ sáng mùng 1 đầu năm để bán ốc phóng sinh. Đi từ sớm nên chưa ăn gì, đến cầu Gia Hội chị ăn tạm ít bánh lọc mang theo. Chị tâm sự nhà khó khăn nên Tết vẫn đi bán ốc. Đầu năm bán được nhiều vì người Huế thường có phong tục phóng sinh.
Du xuan o Hue anh 3
Ông Tuấn đạp xích lô từ đêm giao thừa đến sáng sớm, ngủ ngay trên cầu Gia Hội.
Du xuan o Hue anh 4
Trong làn sương sớm, cây nêu được dựng lên trong hoàng cung đẹp như bức tranh xưa.
Du xuan o Hue anh 5
Đường Lê Huân vắng bóng người. Những con đường nhỏ quanh Đại nội ngày thường tấp nập, duy chỉ có sáng mùng 1 Tết là bình yên.
Du xuan o Hue anh 6
Phố Đặng Thái Thân dẫn vào cửa Hòa Bình - Đại Nội, Huế rực rỡ sắc cờ trong màn sương mỏng.
Du xuan o Hue anh 7
Một con phố bên cạnh chợ Tây Lộc vừa mới chiều qua còn không chen chân nổi thì hôm nay không một bóng người. Cả khu phố vẫn như chưa tỉnh ngủ sau đêm giao thừa.
Du xuan o Hue anh 8
Lác đác một vài người ra đường để đi chùa lễ phật gần trưa mùng 1.
Du xuan o Hue anh 9
Những con đường bao quanh Hoàng cung Huế phủ đầy sương trong ngày đầu năm. Một cảnh tượng thật thơ mộng.
Du xuan o Hue anh 10
Anh Duyệt ở đường Nguyễn Du đang dắt chiếc xe máy cổ chuẩn bị cho chuyến xuất hành đầu năm.
Du xuan o Hue anh 11
Người già ở Huế thường đi xích lô đến chùa trong ngày đầu năm, như một cách để hồi ức quá khứ đã qua.
Du xuan o Hue anh 12
Chú tiểu ở Quốc tự Diệu Đế đánh những hồi chuông cho ngày đầu năm.
Du xuan o Hue anh 13
Sương giăng tràn trên dòng sông Hương. Nhiều thuyền rồng chở khách du xuân trên sông. Cũng có những người đi thuyền ra giữa sông để cúng bái.
Du xuan o Hue anh 14
Chùa vẫn là nơi tập trung nhiều người nhất trong ngày mùng 1. Những em bé cũng được người thân bế đến đây để nhà sư lì xì lấy may mắn.
Du xuan o Hue anh 15
Vẫn đâu đó những đứa trẻ phải mưu sinh trong ngày đầu năm. Hương và Thúy là 2 chị em, gia đình nghèo. Sáng mùng 1 hai em đi bán cau và muối tại chùa kiếm thêm tiền.
Du xuan o Hue anh 16
Những nhân viên trẻ của một quán cà phê chụp ảnh kỷ niêm ngày đầu năm. Năm nay ở Huế nhiều quán xá đã mở cửa ngay trong ngày mùng 1 Tết, khác với mọi năm.
Du xuan o Hue anh 17
Trong 3 ngày Tết các di tích ở Huế được mở cửa miễn phí cho du khách Việt Nam.
Du xuan o Hue anh 18
Khu vực Hoàng cung Huế dần tấp nập du khách thưởng ngoạn cảnh đẹp Cung vua trong ngày đầu năm.
Du xuan o Hue anh 19
Anh Lượng ở Hương Trà vào Huế từ sớm cho con đi chơi Tết. Anh cho biết cả năm cắm mặt vào làm, tranh thủ mấy ngày Tết cho con đi chơi cho biết đây biết đó.

Lê Huy Hoàng Hải

Bạn có thể quan tâm