Tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 cho MU ở phút 43 là minh chứng rõ nét. Khi nhận bóng ở trung lộ với khoảng trống lớn phía trước, Fernandes có thể chuyền cho Bryan Mbeumo di chuyển bên phải hoặc Benjamin Sesko băng xuống bên trái.
Ở góc nhìn chiến thuật, Mbeumo là lựa chọn hợp lý hơn. Tuy nhiên, Fernandes chần chừ trong khoảnh khắc quyết định. Điều đó suýt khiến cơ hội trôi qua, trước khi anh kịp chuyền cho Sesko dứt điểm dứt khoát, nhân đôi cách biệt.
Điều đáng nói không nằm ở pha bóng, mà ở phản ứng sau đó. Theo Manchester Evening News, ngay khi bóng vào lưới, Fernandes lập tức giơ tay xin lỗi Mbeumo, người ở vị trí rất thuận lợi. Sau đó, anh ôm chúc mừng Sesko, còn Mbeumo cũng nhập cuộc. Dù vậy, Mbeumo không tỏ ra quá vui mừng.
|
| Fernandes không chuyền cho Mbeumo ở vị trí thuận lợi. |
Tuy nhiên, hành động của Fernandes nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa. Fernandes không cần xin lỗi khi đội bóng ghi bàn, nhưng anh hiểu đồng đội xứng đáng được tôn trọng. Đó là phẩm chất của một thủ lĩnh trong phòng thay đồ.
Cần biết rằng Mbeumo đang gặp vấn đề về phong độ. Cầu thủ này trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không ghi bàn, dài nhất kể từ khi gia nhập MU. Trước Brentford, anh được Sofa Score chấm 7 điểm, tạo ra 2 cơ hội (key-pass) và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 86%, nhưng không tung ra nổi cú dứt điểm nào.
Những con số cho thấy sự đóng góp, nhưng cũng phản ánh việc Mbeumo chưa đạt trạng thái bùng nổ cần thiết. Ngược lại, Fernandes có pha kiến tạo thứ 19 ở Premier League, chỉ cách kỷ lục của giải đúng 1 lần dọn cỗ.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.