Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khoảnh khắc chia ly xúc động sau Tết ở sân ga

Ông bà ôm hôn cháu, cha mẹ chia tay con rời quê mưu sinh, đi học... phương xa là những khoảnh khắc chia ly xúc động sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi ở sân ga Quảng Ngãi.

Phút quyến luyến rời quê sau Tết ở sân ga Mùng 5 Tết Kỷ Hợi, hàng nghìn người quyến luyến chia tay người thân ở sân ga Quảng Ngãi sau kỳ nghỉ, trở lại các tỉnh phía Nam mưu sinh, học tập.

Chia tay vao Sai Gon muu sinh anh 1
Hai ngày mùng 5-6 Tết, sân ga Quảng Ngãi đông nghẹt xe máy, ôtô của người đưa tiễn người thân rời quê, vào lại các tỉnh phía Nam mưu sinh, học tập sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi.

Chia tay vao Sai Gon muu sinh anh 2
 Ngoài quần áo, họ rời quê mang theo quà bánh ngày xuân, một số đặc sản quê nhà lên tàu "hành phương Nam".
Chia tay vao Sai Gon muu sinh anh 3
Đôi bạn trẻ dùng điện thoại chụp ảnh lưu niệm trước giờ phút chia tay ở ga Quảng Ngãi. 
Chia tay vao Sai Gon muu sinh anh 4
 Hai vợ chồng Đỗ Thanh Thiện và Lý Ngọc Trang (ngụ xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi) cùng con gái đầu lòng  Đỗ Ngọc Tùng Chi (2 tuổi) quyến luyến rời quê sau Tết. 
Chia tay vao Sai Gon muu sinh anh 5
Ông Võ Tấn Hồng (ngụ xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa) ôm hôn cháu gái Võ Lê Tường Vy (8 tuổi) trước khi bé cùng cha mẹ rời quê trở lại TP.HCM mưu sinh. "Con cháu về quê ăn Tết cùng gia đình hôm 27 tháng Chạp, mới một tuần ngắn ngủi, giờ phải chia xa nên vợ chồng tôi hơi ngậm ngùi. Đưa con cháu lên ga rời quê mà lòng tôi buồn man mác nhưng biết sao được, cuộc sống mưu sinh mà. Mong sao năm mới gia đình con cái hạnh phúc, làm ăn thành công hơn năm cũ là vợ chồng tôi an tâm rồi", ông Hồng bộc bạch.
Chia tay vao Sai Gon muu sinh anh 6
Bà Nguyễn Thị Thu Thanh (ngụ phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi) ôm chặt cháu gái Gia Hân (3 tuổi) nựng nịu, quyến luyến trong giây phút chia tay sau Tết ở ga Quảng Ngãi. "Con cháu về quê đoàn tụ gia đình dịp Tết vỏn vẹn vài ngày, giờ phải rời xa, lòng cảm thấy ngậm ngùi", bà Thanh chia sẻ.
Chia tay vao Sai Gon muu sinh anh 7
"Tết là dịp để gia đình đoàn tụ. Những đứa con làm ăn xa có thời gian về quê đón Tết sum vầy bên mái ấm gia đình. Tiễn gia đình em trai, em gái cùng các cháu rời quê trở lại thành phố mà lòng cảm thấy xốn xang. Mong rằng mùa xuân mới, gia đình các em thượng lộ bình an, mọi việc vạn sự như ý", bà Hoàng Phi (ngụ xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa) chia sẻ.
Chia tay vao Sai Gon muu sinh anh 8
Đoàn tàu hú còi báo hiệu sắp rời ga, nhiều người vẫy tay tạm biệt con cháu.
Chia tay vao Sai Gon muu sinh anh 9
Khoảnh khắc người bà tạm biệt cháu gái qua ô cửa kính.










Minh Hoàng

Bạn có thể quan tâm