Khoảng 8h30 ngày 8/7, nhiều người dân sống ở khu vực 4 (phường Hương Sơ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bất ngờ ngửi thấy mùi khét, khói đen kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra từ cơ sở thu mua phế liệu của ông Phan Văn Lộc.
Hàng chục cán bộ chiến sĩ PCCC tiến hành dập lửa. Ảnh: Điền Quang. |
Người dân đã hô hoán và sử dụng phương tiện tự có để dập lửa nhưng bất thành.
Cơ sở thu mua phế liệu có nhiều vật dụng dễ cháy như nhựa, giấy, vỏ xốp nên đám cháy bùng phát mạnh và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi cơ sở này.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội. Ảnh: Điền Quang. |
Nhận thấy nguy cơ đám cháy có khả năng lan sang, nhiều nhà dân bên cạnh đã phải di chuyển đồ đạc ra bên ngoài.
Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC tỉnh đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Sau 2 giờ, đám cháy mới được khống chế.
Tại hiện trường, cơ sở thu mua phế liệu bị thiêu rụi hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là chập điện.
Tiểu thương bê đồ tháo chạy khỏi đám cháy lớn ở Sài Gòn
1
Lửa cùng khói đen bùng lên dữ dội tại tiệm buôn bán hoa vải, cây lá nhựa rồi lan sang các cửa hàng kế bên khiến hàng chục tiểu thương hốt hoảng tháo chạy.
140 người tham gia dập cháy ở tòa nhà văn phòng
1
Trưa nay, sau hơn một giờ chữa cháy, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ hoả hoạn thiêu rụi 800 m2 mặt sàn tầng hai toà nhà.
Gom vàng tháo chạy vì đám cháy lớn ở Sài Gòn
4 3
Lửa bùng cháy dữ dội bao trùm căn nhà 2 tầng trên đường Lê Văn Khương (TP HCM) trong cơn mưa. Cửa hàng mỹ phẩm và tiệm vàng sát bên hốt hoảng di dời tài sản có giá trị ra ngoài.