Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi vợ sử dụng nụ hôn

Ông chồng phải đi công tác xa, không kịp nói chuyện với vợ nên nhắn tin:

-  “Anh đi công tác xa ko đưa em lương tháng này kịp nên anh gửi em 100 nụ hôn”. 

Vài ngày sau bà vợ nhắn tin:

- “Nụ hôn của anh gửi rất hữu dụng em đã sử dụng rất có ích. Ông thu tiền điện đồng ý nhận 6 nụ hôn, anh thu tiền nước nhận 4 nụ hôn, ông chủ nhà đồng ý lấy 2 nụ hôn mỗi ngày để trừ tiền nhà. Ông chủ tạp hóa thì ko chịu chỉ nhận hôn nên em phải trả thêm một số thứ khác. Chi phí linh tinh hết 40 nụ hôn. Hiện giờ em còn khoảng 40 nụ hôn chắc đủ dùng đến lúc anh về, nhớ anh nhiều!”

Ở lại với vợ còn đáng sợ hơn

Hai vợ chồng nhà nọ đã sống với nhau hơn 10 năm nhưng thường xuyên cãi vã. Không khí trong gia đình luôn rất tệ nên ông chồng luôn nghĩ tới cách giải thoát.

Nói xấu chồng

Một phụ nữ trẻ tâm sự với bạn thân: - Chồng tớ đi đâu cũng nói xấu tớ. Anh ấy bảo với tất cả mọi người rằng tớ là người nhẹ dạ và quá dễ dãi.

Bạn có thể quan tâm