Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi trai tồ yêu đương

Sau buổi đi chơi vui vẻ, chàng và nàng đang rảo bước trên con đường vắng vào buổi tối.

 

Đột nhiên nàng bảo: “Anh ơi, chân em mỏi quá, không bước nổi nữa rồi”.

“Cố lên em, nhà em chỉ còn cách đây 2 cây cột điện”, chàng động viên người yêu.

Thấy chàng không hiểu ý, nàng nói tiếp: “Hồi nhỏ, mỗi khi em mỏi chân, mẹ luôn cõng em đấy”.

“Nhưng anh không muốn bỏ em ở đây để chạy vào nhà và gọi mẹ em ra”, chàng giải thích.

 

 

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm