Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khám phá lòng căm thù của con người qua bia tập bắn

Binh sĩ Đức nã đạn vào hình ảnh người đàn ông cầm súng, còn lính Mỹ bắn về phía tấm bia có hình dạng giống phần tử khủng bố.

Herlinde Koelbl, một nữ nhiếp ảnh gia, đã chụp nhiều bức ảnh về bia đạn mà người ta sử dụng để đào tạo binh sĩ ở hơn 20 quốc gia, bao gồm Mali, Afghanistan, Brazil, Đức và Mỹ. 
Bia đạn tập bắn của quân đội Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). 
Hình ảnh một người đàn ông trùm khăn kín mặt, cầm súng, có ngoại hình giống phần tử khủng bố al-Qaeda là mục tiêu giả của lính Mỹ.
 Bia tập bắn của quân đội Brazil. 
Một người đàn ông cầm súng chĩa thẳng về phía trước là bia đạn của quân đội Đức. 
Hầu hết bia tập bắn của quân đội các nước đều là hình người cầm súng và Nam Phi cũng không ngoại lệ.

Sau khi chiêm ngưỡng các bức ảnh, người xem sẽ nhận thấy điều quan trọng không nằm ở sự đa dạng của bia bắn mà nó nằm ở những lỗ đạn trên bia. Loạt ảnh của Koebl cho thấy bản chất của sự thù hận cùng với tác động bạo lực của nó trong suy nghĩ của con người.

Nguyễn Thái

Ảnh: The Huffington Post

Bạn có thể quan tâm