Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kết hôn với.... chiếc đu quay khổng lồ

Là một trong số những bệnh nhân của hội chứng yêu đồ vật kỳ lạ, cô Linda đã phải lòng một chiếc máy bay trước khi tiến tới hôn nhân với đu quay Ferris được đặt tên là Bruce.

Nếu như hôn nhân đồng giới hiện nay vẫn bị phản đối và cấm đoán ở bang Florida, Mỹ thì hôn nhân giữa người và vật lại được hoàn toàn chấp thuận. Người phụ nữ có tên Linda Ducharme đã quyết định tiến tới hôn nhân với chiếc đu quay khổng lồ Ferris. Năm ngoái, lễ kết hôn kỳ quặc này đã diễn ra trước sự chứng kiến của cha xứ và người thân của cô dâu.

Nhớ lại giây phút đầu tiên khi gặp "nửa còn lại" của cuộc đời mình, cô Linda cho biết mình có một cảm giác rất khó diễn tả nên lời. Tim cô đập loạn xạ như tình yêu thực sự giữa con người với nhau.

Chỉ ở bên "chồng" mình, cô Linda mới cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Người phụ nữ đã đặt tên cho "chú rể" vô tri vô giác của mình là Bruce. Trong con mắt của người phụ nữ đang yêu này, Bruce là cả thế giới của cô. Không lúc nào là cô Linda không nhớ đến "chồng" mình. Và chỉ khi ở bên cạnh Bruce, cô Linda mới cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Cô Linda có cảm giác trái tim loạn nhịp ngay lần đầu tiên gặp gỡ "chú rể" đu quay Bruce.

Cô Linda là một trong số ít những người bị mắc hội chứng Asperger, hội chứng khiến người bệnh có tình cảm với những đồ vật vô tri vô giác. Được biết, trước đó, cô Linda từng là một phi công và đã trải qua cảm xúc tình yêu lãng mạn với... một chiếc máy bay.

Theo Trí thức trẻ

Bạn có thể quan tâm