Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kẻ đẩy chết nữ sinh Việt nhận án 15 năm tù

Kẻ cướp giật khiến một nữ sinh Việt tử vong ở ga điện ngầm Paris, Pháp hồi năm 2010 đã phải ra trước vành móng ngựa và chịu án phạt 15 năm tù giam.

Phạm nhân là Frédéric Magave-Marques, 21 tuổi, người Pháp gốc Guyana, đã bị tòa án tối cao ở thủ đô Paris, Pháp tuyên án 15 năm tù giam với tội danh “cướp giật bạo lực gây chết người”.

Vụ việc xảy ra tại bến tàu điện ngầm Étienne Marchel ở trung tâm thủ đô Paris ngày 27/12/2010 khiến Nguyễn Vy Anh, một cô gái gốc Việt 27 tuổi thiệt mạng do bị đẩy ngã mạnh. Cái chết của Vy Anh thời điểm đó đã khiến nước Pháp bị sốc, buộc Tổng thống lúc bấy giờ là Nicolas Sarkozy phải đề cập tới vấn đề này trong bài diễn văn chào năm mới hồi tháng 1/2011.

Tại phiên tòa, bị cáo cho biết y định cướp một chiếc điện thoại di động từ một phụ nữ khác đang đi dọc nhà ga. Lúc đó y đang “chạy như điên” và vô tình đẩy ngã Vy Anh trên cầu thang máy trong lúc đang cố gắng tẩu thoát. Tuy nhiên, các công tố viên đã phản đối lời khai này, và cho rằng bị cáo đã cướp chiếc máy nghe nhạc MP3 của Vy Anh và cố tình đẩy cô ngã để chạy trốn.

Bị cáo lĩnh án 15 năm tù vì tội cướp giật, đẩy ngã khiến nạn nhân bị tử vong. Vụ việc xảy ra tại bến tàu điện ngầm Étienne Marchel ở trung tâm thủ đô Paris ngày 27/12/2010.

Mặc dù chiếc tại nghe bị hỏng được tìm thấy trên người nạn nhân, nhưng chiếc máy nghe nhạc lại “không cánh mà bay”. Một nhân chứng cho cảnh sát biết, “tên trộm” đứng chôn chân chứ không hề bỏ chạy như lời khai của y. Một nhân chứng khác thì cho biết: “Hắn dùng hết sức bình sinh” để đẩy ngã Vy Anh.

“Hắn đã đẩy ngã cô ấy và nhìn thấy Vy Anh ngã ra đằng sau”, Jean-Marc Albert, luật sư của gia đình Vy Anh cho biết, và cáo buộc những lời nói dối của bị cáo là “không thể chấp nhận được”.

Vị luật sư này cũng thách thức tên cướp khi hắn cho biết không nghe tới cái chết của Vy Anh cho tới nhiều tuần sau đó khi đặt câu hỏi: “Làm sao mà anh không biết cho được? Nó đã tạo ra một làn sóng xúc động trên khắp nước Pháp”.

Về phần mình, bị cáo nói với các thẩm phán: “Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này. Tôi đã phạm sai lầm không thể sửa chữa được”.

Thanh Hương

Bạn có thể quan tâm