Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Juventus - Udinese: 'Lão bà' kiệt sức

Lịch thi đấu dày đặc và vấn nạn chấn thương đã vắt kiệt sức các cầu thủ trong những tuần qua. Trong tình cảnh đó, Lão phu nhân khó thoát khỏi một thất bại trước Udinese cho dù được thi đấu tại sào huyệt…

Vòng 22 Serie A - 02h45 ngày 31/01, sân Olimpico di Torino

Juventus - Udinese: 'Lão bà' kiệt sức

Lịch thi đấu dày đặc và vấn nạn chấn thương đã vắt kiệt sức các cầu thủ trong những tuần qua. Trong tình cảnh đó, Lão phu nhân khó thoát khỏi một thất bại trước Udinese cho dù được thi đấu tại sào huyệt…

Kể từ vụ Calciopoli đến nay, chưa khi nào Juventus lại gặp nhiều vận hạn như giải năm nay. Trong suốt khoảng thời gian nửa đầu mùa giải, họ đã không có sự phục vụ của thủ môn số 1 Buffon. Trong khi những cầu thủ quan trọng khác như Salihamidzic, Bonucci, Marchisio, Chiellini… thay nhau nhập viện. Phải nỗ lực lắm đoàn quân của HLV Del Neri mới vươn lên được vị trí thứ 2 trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông.

Juventus - Udinese: 'Lão bà' kiệt sức

Dù bị đau nhưng Del Piero vẫn phải ra sân

Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi Buffon trở lại vào năm mới 2011. Tuy nhiên, trên thực tế mọi chuyện còn tệ hại hơn nhiều so với năm cũ. Ngay trong trận đấu xông đất năm mới, Juve đã không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Iaquinta do chấn thương. Sau khi gặp Parma, Juve không những để thua tan nát 1-4 mà còn mất tiếp 3 cầu thủ quan trọng khác là Quagliarella, Melo và Del Piero do chấn thương và thẻ phạt.

Lịch thi đấu vòng 21 Serie A

Ngày 30/01
21:00, Brescia - Chievo
21:00, Lecce - Cesena
21:00, Cagliari - Bari
21:00, Napoli - Sampdoria
21:00, Genoa - Parma
21:00, Inter Milan - Palermo
21:00, Bologna - Roma

Ngày 31/01
02:45, Juventus - Udinese

Chưa dừng lại, sau thất bại 0-3 tước Napoli, một chân sút được kỳ vọng khác là tân binh Luca Toni lại được điền tên vào danh sách nhập viện. Những ngày tiếp theo đến lượt Traore, Motta và gần đây nhất là hai trường hợp của Amauri và Iaquinta (vừa trở lại sau chấn thương) cũng phải cầu viện đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Như vậy, tính tới thời điểm này, Juve hiện vắng tới 8 cầu thủ là Rinaudo, De Ceglie, Quagliarella, Toni, Traore, Motta, Amauri và Iaquinta.

Việc lực lượng bị tàn phá nặng nề khiến HLV Del Neri vẫn phải điền tên hai bệnh binh Sissoko và Pepe vào danh sách dự bị. Trong khi đó dù đang bị đau hoặc chưa có đựoc thể lực tốt nhất, nhưng Krasic, Del Piero và Marchisio vẫn buộc phải ra sân. Không hiểu Del Neri nghĩ gì trong đầu, nhưng rõ ràng quyết định của ông đang khiến Juve lún sâu hơn vào khủng hoảng.

Cần phải biết rằng, ngoài những chấn thương chưa lành hẳn, mà hai cầu thủ quan trọng nhất của Juve là Krasic và Del Piero còn tỏ ra quá mệt mỏi do lịch thi đấu dày đặc. Giờ đây, nếu hai cầu thủ này dính chấn thương, thì việc đội chủ sân Olimpico di Torino giữ được vị trí thứ 6 còn khó, chứ đừng nói đến là giành vé dự Champions League.

Trái với hình ảnh rệu rã của Juve, Udinese đang sống trong những ngày hết sức thăng hoa. Cụ thể là trong 5 lần xung trận gần nhất, đoàn quân của HLV Guidolin hoàn toàn bất bại. Trong đó họ đã buộc Milan phải chia điểm trên sân nhà. Giành trọn 9 điểm trước Lecce, Genoa và Inter. Tại Coppa Italia, Udinese cũng đã khiến chủ nhà Sampdoria phải mướt mồ hôi mới giành vé đi tiếp (thua sau loạt penalty).

Juventus - Udinese: 'Lão bà' kiệt sức

Các cầu thủ Udinese đang rất thăng hoa sau chuỗi thành tích ấn tượng

Để có được thành tích đó, đội bóng xứ Friuli-Venezia Giulia không chỉ nhờ đến sự ổn định về mặt lực lượng, mà còn phải nhờ đến màn tỏa sáng của Di Natale. Dù đã bước sang tuổi 33, nhưng cựu tiền đạo Empoli vẫn duy trì được thành tích ghi bàn đáng nể. Ở mùa trước Di Natale vượt qua một loạt những tên tuổi như Milito, Eto’o, Pato… để trở thành chân sút xuất sắc nhất với 29 lần lập công. Mùa giải năm nay, anh vẫn chứng tỏ được phẩm chất ghi bàn khi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 15 bàn thắng.

Ở trận lượt đi, Juve từng vùi dập Udinese tới 4 bàn không gỡ ngay tại Friuli. Mối thủ này chắc chắn được thầy trò HLV Guidolin khắc cốt ghi tâm để rồi lúc này tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc báo thù. Trong bối cảnh Lão phu nhân đang thương tích đầy mình, xem ra Udinese chẳng phải tốn nhiều sức để đòi lại những gì đã mất.

Đội hình dự kiến:

Juventus: Buffon; Sorensen, Bonucci, Chiellini, Grosso; Krasic, Aquilani, Felipe Melo, Marchisio; Martinez, Del Piero.

Udinese: Handanovic; Benatia, Zapata, Domizzi; Isla, Pinzi, Inler, Asamoah, Armero; Sanchez, Di Natale.

Dự đoán: 1-3

AN NHI

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm