Juve và Udinese dâng chức vô địch mùa Đông cho Milan
Trận hòa không bàn thắng ở loạt trận đấu bù vòng 1 khiến Udinese và Juve buộc phải dâng chức VĐ mùa Đông cho Milan. Trong khi đó, Inter đã khép lại nửa mùa giải đầy biến cố bằng cuộc bứt phá hết sức ngoạn mục…
Thật khó để tin những gì đã diễn ra ở nửa mùa giải đầu tiên tại Serie A 2011/12. Nỗ lực kéo dài chuỗi bất bại sau 16 vòng đấu chẳng giúp Juve giữ được ngôi đầu của mình trên BXH. Chẳng là sau trận hòa không bàn thắng tại Fiuli ở loạt trận đấu bù vòng 1 đêm qua, cả Juve lẫn Udinese đều dâng chức vô địch mùa Đông cho kẻ thi đấu hết sức lận đận ở những vòng đầu tiên - AC Milan.
Thật ra trước khi trận đấu này diễn ra, ngôi đầu của Juve đã bị Milan đánh chiếm sau chiến thắng 2-0 trước Cagliari ở loạt trận sớm. Cũng vì chiến quả của mà Udinese đã bị Rossonerri đẩy xuống vị trí thứ 3. Muốn đòi lại ngôi đầu, Juve buộc phải thắng, trong khi đội bóng vùng biên Friuli cũng có quyền mơ đến chức vô địch mùa Đông nếu giành trọn 3 điểm từ tay Lão phu nhân.
Những tưởng với tính chất quan trọng như vậy, hai đối thủ sẽ lao vào chơi đôi công với nhau ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, tại Fiuli đêm qua, Udinese lại chọn lối chơi phòng ngự phản công - một điều trái ngược hẳn so với những trận đấu trên sân nhà của thầy trò HLV Guidolin trước đây. Nhờ sự thận trọng có phần quá thái của đội chủ nhà mà Juve có được thế trận hết sức dễ dàng.
![]() |
Milan được hưởng lợi rất lớn từ trận hòa giữa Udinese và Juve |
Ngay ở phút thứ 8, cơ hội đã mở ra với Juve. Sau khi thâm nhập vòng cấm từ phía cánh trái, Estigarribia bất ngờ chuyền bóng ra trung lộ để Marchisio băng vào dứt điểm rất nhanh. Rất tiếc bóng lại đi chệch khung thành của Handanovic trong gang tấc. Phút 35, cơ hội lại mở ra với Lão phu nhân. Song cú cứa lòng của Marchisio một lần nữa lại đi chệch cột dọc dù Handanovic khi đó đã bất lực nhìn bóng.
Nhận thấy phòng ngự không phải là giải pháp tối ưu, nên Udinese đã quyết định đẩy cao đội hình lên tấn công ngay khi hiệp 2 trở lại. Sự mạnh dạn của Udinese đã giúp trận đấu mới trở nên hấp dẫn hơn. Những pha đáp trả được hai đội tung ra về phía khung thành của nhau đều đặn hơn, tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bàn thắng vẫn không tới.
Tính huống đáng chú ý nhất trong hiệp 2 là pha đi bóng dũng mãnh và dứt điểm rất căng của tiền vệ Pepe ngay ở phút 46. Trong khi đó, các CĐV chủ nhà lại tỏ ra rất nuối tiếc sau cú đánh đầu của hậu vệ lên tham gia tấn công Danilo ở phút 54. Khi trận đấu chỉ còn 7 phút, cầu thủ vào thay người Quagliarella đã tạo ra cơ hội rất ngon ăn. Tuy nhiên, phong độ xuất sắc của Handanovic khiến các Juventini không có cơ hội ăn mừng bàn thắng.
Với kết quả hòa 0-0, Juve đã khép lại nửa mùa giải với vị trí thứ 2, bằng điểm với Milan nhưng kém hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, Udinese bị đẩy xuống vị trí thứ 3 với 2 điểm kém hơn. Tuy nhiên, để có một điểm ở trận đấu này, Udinese đã phải trả một cái giá không nhỏ. Chẳng là khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 2, phản ứng trên mức cần thiết của HLV Guidolin đã khiến ông này nhận thẻ đỏ. Như vậy, trong trận đấu đầu tiên trong năm mới, Udinese sẽ không nhận được sự chỉ đạo của chiến lược gia này.
Đội hình ra sân:
Udinese: Handanovic; Ferronetti, Danilo, Domizzi; Basta, Isla, Pinzi, Asamoah, Armero; Abdi (Floro Flores 85’); Di Natale.
Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Marchisio, Pirlo, Vidal, Estigarribia (De Ceglie 90’); Pepe (Del Piero 80’), Matri (Quagliarella 71’).
Chung cuộc: 0-0
![]() |
Inter đã tạo ra cú nhảy vọt thần kỳ sau nửa mùa giải đầy biến cố |
Cùng thời gian diễn ra với trận đấu này, Lecce đã gây sốc khi bất ngờ vươn lên dẫn trước Inter ngay tại Giuseppe Meazza ở phút 19 sau pha lập công của Murial. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà và đẳng cấp vượt trội đã giúp Nerazzurri không mấy khó khăn để tạo ra cuộc lội ngược dòng. Bốn bàn thắng liên tiếp đến từ Pazzini, Milito, Cambiasso và Alvarez đã giúp Inter có được chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa.
Chiến quả này không giúp Inter cải thiện vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, song lại giúp họ thu hẹp được khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 8 điểm. Đây được xem là một kỳ tích đối với Inter tại giải năm nay, bởi với những gì đã thể hiện từ giai đoạn đầu của mùa giải, không nhiều người nghĩ rằng Nerazzurri lại hồi sinh mạnh mẽ đến như vậy.
Sau vòng đấu này, Serie A sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ Giáng Sinh và Năm mới trong vòng nửa tháng. Tất cả sẽ trở lại tranh tài vào ngày 8/1/2012.
Đội hình ra sân:
Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo; Faraoni (Cambiasso 46’), Zanetti, Motta, Alvarez; Forlan (Milito 46’), Pazzini (Obi 72’).
Lecce: Gabrieli; Oddo, Tomovic, Ferrario; Cuadrado, Giacomazzi, Obodo (Pasquato 75’), Olivera (Piatti 46’), Brivio; Muriel (Corvia 54’), Di Michele.
Chung cuộc: 4-1
Ghi bàn: Pazzini 34’, Milito 49’, Cambiasso 73’, Alvarez 81’ - Muriel 20’
NHẬT HUY
Theo Infonet

