Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Justin Bieber thay đổi không nhận ra

Justin Bieber mới đây xuất hiện một mình tại Beverly Hills. Anh được nhận xét mặc đồ luộm thuộm, ngoại hình khó nhận ra.

Ngày 9/8, Daily Mail đưa tin Justin Bieber trông gần như không thể nhận ra khi đến khách sạn Waldorf Astoria ở Beverly Hills vào 7/8. Theo Daily Mail, nam ca sĩ 30 tuổi xuất hiện luộm thuộm khi mặc quần tụt vào khách sạn sang trọng, nơi được nhiều người nổi tiếng lui tới.

Sau khi bước ra khỏi chiếc xe Tesla Cybertruck có giá từ 60.990 USD đến 120.000 USD, Justin Bieber được nhìn thấy cầm một chai nước tăng lực và chiếc áo hoodie màu xám có khóa kéo trên vai. Ca sĩ hát hit Baby diện áo ba lỗ trắng và quần rộng thùng thình, tụt xuống đủ để lộ đồ lót. Ca sĩ sinh năm 1994 dùng thêm thắt lưng, mũ phớt màu be và kính râm đen. Justin Bieber được nhận xét khác lạ, khó nhận ra với gương mặt có phần hốc hác hơn xưa.

Cách đây không lâu, Hailey và Justin chia sẻ thông tin có con đầu lòng với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn vào 9/2018. Trong cuộc phỏng vấn với GQ năm 2021, Justin tiết lộ anh và Hailey khi mới kết hôn gặp rất nhiều khó khăn bởi "sự thiếu tin tưởng".

“Có rất nhiều điều bạn không muốn thừa nhận với người bạn đang ở cùng, vì nó đáng sợ. Bạn không muốn làm họ sợ bằng cách nói 'Tôi sợ''', anh giải thích. Nam ca sĩ thừa nhận trong năm đầu tiên sau khi kết hôn, anh "rất lo lắng" nhưng giờ đây anh cảm thấy cuộc sống ổn định, bình yên.

Vào năm 2023, Hailey cũng bày tỏ sự lo ngại về việc nuôi dạy con. Cô nói: “Tôi rất muốn có con nhưng tôi sợ. Chỉ những điều mọi người nói về chồng tôi hoặc bạn bè tôi đủ mệt mỏi rồi. Tôi không thể tưởng tượng được phải đối mặt thế nào với những người sẽ nói điều tồi tệ về một đứa trẻ”, cô chia sẻ với tờ Sunday Times.

Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Minh Hạo

Bạn có thể quan tâm