Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Jessica Simpson khổ vì vòng một 'vĩ đại'

Cuộc chiến giảm cân của nữ ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang vẫn còn rất cam go và dài kỳ, bởi dù rất vất vả tập tành, cân nặng của Jessica không giảm là mấy.

Jessica Simpson khổ vì vòng một 'vĩ đại'

Cuộc chiến giảm cân của nữ ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang vẫn còn rất cam go và dài kỳ, bởi dù rất vất vả tập tành, cân nặng của Jessica không giảm là mấy.

Sinh con gái đầu lòng Maxwell Drew Johnson vào ngày 1/5, sau ba tháng vật vã ăn kiêng, tập luyện, nữ ca sĩ 32 tuổi vẫn chưa thon gọn được là bao. Jess thừa nhận cô đã ăn quá nhiều trong thời gian mang thai nên cơ thể tăng cân khủng khiếp. “Tôi ăn uống bất cứ thứ gì mình thèm. Lần đầu tiên mang thai nên tôi muốn tận hưởng thú vui đó. Tôi cứ tưởng sau khi sinh, cân nặng sẽ tự nhiên giảm đi”.

Hình ảnh Jessica Simpson hai tháng sau sinh.

Mặc dù đang theo đuổi một chế độ tập luyện nghiêm ngặt, nhưng trong các bài tập của Jess không có phần tập chạy. “Ngực của tôi quá to nên không thể chạy được” - Jess tiết lộ.

Dù không giảm được mấy cân nặng, nhưng Jess rất quyết tâm tập luyện và giảm cân theo cách lành mạnh nhất. “Tôi cố gắng cho tinh thần luôn thoải mái và khỏe mạnh để sống vui vẻ cùng con gái và chồng sắp cưới. Cơ thể tôi có lẽ không lấy lại được form dáng nhanh như các siêu mẫu”.

Dù không đạt ước nguyện về chỉ số cân nặng, nhưng Jessica nói mỗi tuần cô vẫn giảm được đúng trọng lượng mà chế độ giảm cân của Weight Watchers đề ra. Bà mẹ một con không tiết lộ cân nặng hiện tại, cũng không cho biết số cân lúc cô nặng nhất nhưng sẽ khoe tấm thân sau sinh trong chương trình Katie Couric vào ngày 10/9.

Jessica hạnh phúc bên chồng sắp cưới và con gái mới sinh.

Theo Xzone

Theo Xzone

Bạn có thể quan tâm