Inzaghi nghỉ hết mùa giải
Tiền đạo lão tướng năm nay 37 tuổi sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” tới hết mùa vì cuộc phẫu thuật đầu gối trái. Đây là thiệt thòi lớn cho AC Milan, đặc biệt là ở đấu trường Champions League.
>>Mourinho ‘sợ’ Inzaghi và Ibrahimovic
>>Inzaghi ra mắt bạn gái
Cuộc phẫu thuật dây chằng đầu gối trái của Filippo Inzaghi sẽ diễn ra trong vòng hai ngày tới. Anh cần điều trị dứt điểm chấn thương này để có thể thi đấu trở lại. Trong trận thắng Palermo 3-1 hồi giữa tuần, “Super Pippo” vào sân trong hiệp hai và có pha va chạm mạnh với hậu vệ Cesare Bovo, buộc anh sớm phải rời sân.
![]() |
Inzaghi không giấu được sự thất vọng khi dính chấn thương |
Chấn thương kể trên diễn ra đúng một tuần sau buổi tối mà Inzaghi miêu tả là “tuyệt vời nhất sự nghiệp cầu thủ”, khi anh lập cú đúp chóng vánh vào lưới Real Madrid. Mùa này, cựu tiền đạo Juventus đã ghi 2 bàn ở Serie A và và 3 bàn tại Champions League, giúp anh cán mốc 70 bàn ở đấu trường châu Âu sau 80 trận ra sân, nhiều hơn Raul 1 bàn trong danh sách “Vua dội bom” (nhưng “chúa nhẫn” đã chơi tới 140 trận).
Trong 289 trận chơi cho AC Milan, Inzaghi đã ghi 125 bàn, nhiều hơn 1 bàn so với huyền thoại Marco van Basten. Chính vì vậy, sự vắng mặt của anh sẽ mang đến không ít khó khăn cho Rossoneri, đặc biệt là ở đấu trường châu Âu – nơi Milan rất cần kinh nghiệm và khả năng săn bàn bản năng của Inzaghi.
“Cuộc sống và bóng đá là như vậy. Có thể bạn chơi bóng và thậm chí chiến đấu hết sức lực của mình, nhưng chỉ một phút sau, bạn đã phải ôm đầu gối nằm sân”, Inzaghi tâm sự trên website cá nhân. “Cảm ơn các CĐV đã theo sát bước chân của tôi. Tôi sẽ nỗ lực trở lại trong thời gian sớm nhất.”
Với chấn thương này, rất nhiều NHM đã e ngại lão tướng 37 tuổi người Italy phải giã từ sự nghiệp cầu thủ, song anh lại tỏ ra tự tin: “Tôi sẽ không bỏ cuộc, vì bóng đá là một phần cuộc sống của tôi. Tôi chưa từng nghĩ tới việc giải nghệ.”
Mai Chi
Theo ESPN/ Bưu điện Việt Nam
