Inter nở nụ cười, Milan khóc hận
Cuối cùng Inter cũng có được 3 điểm đầu tiên khi đánh bại Udinese với tỉ số 2-1. Thế nhưng, người anh em Milan lại gây thất vọng lớn khi để thua tân binh Cesena với tỉ số khó tin 0-2…
Các cầu thủ Milan đã mang theo rất nhiều sự kỳ vọng trong chuyến làm khách trên sân của Cesena. Bởi lẽ Cesena chỉ là bóng mới chân ướt chân ráo lên chơi tại Serie A. Không những thế đội chủ nhà còn không thể tung ra đội hình mạnh nhất khi Caserta, Chiavarini và Budan dính chấn thương. Trong khi, Milan không chỉ rất hưng phấn sau trận đại thắng 4-0 trước Lecce mà lực lượng của đội khách còn vừa được bổ sung bằng hai bản hợp đồng vô cùng chất lượng, bộ đôi tiền đạo Ibrahimovic và Robinho.
Tuy nhiên, sự vượt trội đó đã không thể giúp Milan giành dù chỉ là một điểm trước Cesena. Đoàn quân của HLV Allegri đã thất bại toàn diện từ cách triển khai lối chơi tới tinh thần thi đấu. Bàn thân hai ngôi sao Ibrahimovic - Robinho thì gây thất vọng lớn vì không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Đặc biệt là chân sút người Thụy Điển khi anh thực hiện hỏng quả penalty ở những phút cuối trận.
![]() |
AC Milan đã để thua mất mặt trước Cesena |
Nên nhớ, trong suốt 90 diễn ra tại Dino Manuzzi, người ta không hề thấy Cesena chịu lép vế trước Milan. Đội bóng tân binh của Serie A sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng. Bằng chứng là Milan đã tung ra 19 pha dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Antonioli. Nhưng Cesena cũng không chịu kém cạnh khi đáp trả tới 17 lần về phía cầu môn của Abbiati.
Kết quả vòng 2 Serie A Inter - Genoa: 2-1 Cesena - Milan: 2-0 Cagliari - Roma: 5-1 |
Điều đáng nói là những pha lên bóng của Cesena có phần hiệu quả hơn rất nhiều so với đối thủ. Lối chơi chủ động của đội chủ nhà khiến Milan tỏ ra vô cùng lúng túng. Kết quả là các cầu thủ áo sọc đỏ đen đã phải trả giá bằng hai bàn thua ngay trong hiệp 1. Bàn mở tỉ số của Cesena bắt nguồn từ đường chuyền của Ceccarelli bên cánh phải ở phút 31. Sau khi khống chế bóng điệu nghệ, Ceccarelli chuyền bóng rất chính xác cho Erjon Bogdani bật cao đánh đầu tung lưới Abbiati.
Trước khi hiệp 1 kết thúc, tỉ số đã được nhân đôi cho Cesena và Bogdani tiếp tục là người ghi dấu ấn. Từ một pha phản công rất nhanh, bóng đến chân Bogdani và cầu thủ ngày ngay lập tức cắm bóng xuống để Giaccherini băng lên hạ gục Abbiati ở thế đối mặt.
Sang hiệp 2, Milan đã đẩy cao đội hình lên tấn công nhưng họ hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của Cesena. Ngay cả khi Abete, Inzaghi và đặc biệt là Robinho được tung vào sân, lối chơi của Rossonerri cũng chẳng được cải thiện. Thất bại trong việc xâm nhập vòng cấm, các chân sút đội khách buộc phải viện vào những cú sút xa. Nhưng tất cả không thành công.
Tình huống đáng chú ý nhất mà đội khách tạo ra ở hiệp 2 là pha phạm lỗi của Nagatomo với Inzaghi trong vòng cấm. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền đem lại quả penalty cho Milan. Thế nhưng, sức ép quá lớn trong màn ra mắt đã khiến Ibrahimovic thực hiện không thành công. Sự vô duyên của cầu thủ này cuối cùng đã khiến Milan phải chịu thất bại thảm hại 0-2 trước Cesena.
Đội hình ra sân:
Cesena: Antonioli; Ceccarelli, Pellegrino, Von Bergen, Nagatomo; Appiah, Colucci, Parolo; Schelotto, Bogdani (Malonga 80’), Giaccherini.
Milan: Abbiati; Bonera, Sokratis, Thiago Silva (Abate 46’), Antonini; Gattuso (Inzaghi 65’), Pirlo, Ambrosini; Pato, Ibrahimovic, Ronaldinho (Robinho 56’).
Trong khi ở trận đấu diễn ra trước đó hơn hai giờ đồng hồ, Inter đã có được 3 điểm đầu tiên trong mùa giải mới. Thế nhưng, chiến thắng của Nerazzurri cũng không hề dễ dàng. Trước lối chơi áp sát và không ngại va chạm của Udinese, các cầu thủ áo sọc xanh đen đã gặp rất nhiều khó khăn.
![]() |
Phải nhờ đến 2 pha dứt điểm, Etoo mới đem về cho Inter 3 điểm trọn vẹn |
Bằng chứng là Lucio đã đưa Inter vươn lên từ rất sớm bằng cú sút quyết đoán ở phút thứ 7. Nhưng rồi Udinese cũng tìm được bàn gỡ sau 30 phút thi đấu. Từ cú treo bóng rất đẹp bên cánh phải, Flores bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Julio Cesar, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Sau giờ nghỉ giải lao, Inter vẫn tiếp tục dồn ép và cuối cùng họ cũng có được bàn thắng vươn lên ở phút 67. Song đây cũng là tình huống mà Inter đã may mắn khi hậu vệ Benatia của Udinese đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Dẫu vậy, ở thế một chọi một, Etoo đã phải nhờ đến hai pha dứt điểm mới hạ gục được Handanovic. Cú sút đầu tiên của Eto’o đã bị đẩy ra, nhưng ở tình huống sút bồi Báo Đen đã làm tung lưới đối phương.
Dù 2-1 không phải là tỉ số thuyết phục nhưng thầy trò HLV Benitez vẫn có quyền nở nụ cười. Bởi điều quan trọng nhất là họ đã có được 3 điểm trọn vẹn. Kết quả này là nguồn động lực cực lớn cho Nerazzurri ở những chặng đường tới. Niềm vui của Inter càng được đẩy lên cao bởi những đối thủ rất mạnh như Roma và Milan đều thảm hại ở vòng này.
Đội hình ra sân:
Inter: Julio Cesar; Zanetti, Lucio, Samuel, Chivu (Cordoba 55’); Mariga (Pandev 62’), Cambiasso; Biabiany, Sneijder, Eto'o; Milito (Muntari 81’)
Udinese: Handanovic; Zapata, Domizzi, Benatia (Cuadrado 84’); Pinzi, Asamoah, Inler, Pasquale (Angella 59’); Sanchez, Di Natale, Floro Flores (Corradi 62’)
AN NHI
Theo Dân Việt

