Vòng 37 Serie A - 20h00 ngày 09/05, sân Giuseppe Meazza
Inter Milan - Chievo: Làm thịt 'lừa bay'
Inter đã có được danh hiệu đầu tiên sau khi đánh bại Roma tại Coppa Italia. Chỉ cần thêm 1 chiến thắng nữa trước Chievo, coi như thày trò Mourinho đã hoàn thành mục tiêu chinh phục Serie A của mình.
Khi mùa giải mới bắt đầu, không nhiều người nghĩ Inter lại có được kết quả thành công như vậy. Vẫn biết họ là một đội bóng mạnh, lại được dẫn dắt bởi 1 HLV uy tín hàng đầu thế giới nhưng ở Inter vẫn tồn tại rất nhiều yếu điểm như bản lĩnh thi đấu tại Champions League hay không có được sự đoàn kết cần thiết khi trong đội hình có quá nhiều cầu thủ nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm thích nghi với bóng đá Italia, thích nghi với không khí và con người thành Milano, Jose Mourinho đang đứng trước cơ hội biến Inter thành đội bóng mạnh nhất châu Âu.
![]() |
Chievo đã hết động lực thi đấu... |
Sau khi vượt qua Barcelona ở bán kết Champions League, Inter đã nghĩ đến cú ăn ba, và thời điểm trận đấu với Lazio kết thúc, các Interista đã có thể yên tâm về Scudetto bởi 2 đối thủ còn lại của họ quá yếu. Serie A chỉ còn 2 vòng đấu nữa và hiện tại Inter đang hơn Roma 2 điểm cùng lợi thế rất lớn về hiệu số bàn thắng bại, vậy nên chỉ cần có thêm 3 điểm ở trận đấu này Inter đã có thể bật Champagne ăn mừng.
20h00 Chủ nhật 9/5 Bologna - Catania |
Về phía đội khách Chievo, có lẽ mùa giải đã kết thúc với họ từ khá lâu rồi. Hiện tại Chievo đang “lơ lửng” ở giữa BXH với 44 điểm, “Lừa bay” đã chắc chắn ở lại Serie A mùa tới và họ cũng không thể có cơ hội cạnh tranh một suất dự cúp châu Âu. Rất nhiều cầu thủ Chievo đã lên kế hoạch nghỉ hè cũng người thân và bạn bè, chính vì vậy sẽ không ngạc nhiên khi thày trò Domenico Di Carlo hành quân đến Giuseppe Meazza với tinh thần của một chuyến du lịch.
![]() |
...và rất khó cản bước tiến của Inter! |
Inter Milan đang có quá nhiều lợi thế để lần thứ 5 liên tiếp đăng quang tại Serie A. Vừa trở về từ Olimpico mang theo Coppa Italia, khỏi nói cũng biết tinh thần của Nerazzurri hưng phấn đến mức nào, thêm vào đó đối thủ của họ chỉ là Chievo, đội bóng đã không còn muốn thi đấu những trận chỉ mang ý nghĩa thủ tục như thế này.
Tình hình lực lượng:Inter: Santon, Lucio, Cordoba và Sneijder không thi đấu do chấn thương. Khả năng ra sân của Muntari, Thiago Motta, Samuel, Arnautovic, Cordoba, Materazzi, Balotelli và Cambiasso còn bỏ ngỏ.Chievo: Bianchi, Hanine và Mandelli không đá. Sorrentino, Marcolini và Iori đang trong quá trình hồi phục trong khi đó, Morero và Pinzi bị treo giò.
Đội hình dự kiến:
Inter (4-4-2): Julio Cesar, Maicon, Materazzi, Samuel, Chievu; Zanetti, Stankovic, Motta, Cambiasso, Milito, Eto'o.
Chievo (4-3-1-2): Sorrentino, Frey, Yepes, Mantovani, Jokic; Luciano, Rigoni, Marcolini, Bentivoglio; Pellissier, De Paula.
Dự đoán: 3-0
HOÀNG NGUYỄN
Theo DV

