Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Inter long đong tìm ‘Người đặc biệt thứ 2’

Cả Fabio Capello, Pep Guardiola và Sinisa Mihajlovic đều từ chối đến Giuseppe Meazza. Inter đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một "chiến tướng" thay thế Jose Mourinho.

Inter long đong tìm ‘Người đặc biệt thứ 2’

Cả Fabio Capello, Pep Guardiola và Sinisa Mihajlovic đều từ chối đến Giuseppe Meazza. Inter đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một "chiến tướng" thay thế Jose Mourinho.

>> Mourinho lại khóc trong ngày từ biệt Inter

Và Mourinho đã đi

Ngay tại thời điểm Inter nâng cao chức vô địch Champions League, hàng triệu CĐV của đội bóng này đã rơi vào hụt hẫng khi HLV Jose Mourinho tuyên bố sẽ rời Italy để tới Tây Ban Nha dẫn dắt Real Madrid. Tuy nhiên, không ít các Interista vẫn nuôi chút hi vọng về việc “Người đặc biệt” sẽ đổi ý ở lại để tiếp tục xây dựng “đại đế chế Inter”.

Thế nhưng, chút hi vọng mong manh đó giờ đây đã tan thành mây khói. Tuy chưa chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng với Real, nhưng việc “Người đặc biệt” đến Bernabeu chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo thông tin của Corriere dello Sport, ngày hôm qua Mourinho đã tới trung tâm tập luyện của Inter tại thành phố Milan để thu dọn đồ đạc cá nhân ở phòng làm việc của mình. Hành động này cho thấy mối lương duyên giữa Inter và Mourinho thực sự đã hết.

Inter long đong tìm ‘Người đặc biệt thứ 2’
Mourinho ra đi để lại một khoảng trống lớn cho Inter

Cũng theo tờ báo trên, Mourinho đã có bữa ăn tối kéo dài 3 tiếng với chủ tịch Massimo Moratti. Những ai nuôi hi vọng mong manh về việc “Người đặc biệt” ở lại Giuseppe Meazza hẳn sẽ rất buồn khi vị chủ tịch của họ với gương mặt không lấy gì làm vui vẻ cho biết “Tôi nghĩ mối liên hệ giữa Inter và Mourinho đã hết”.

Việc Mourinho chia tay Inter đã rõ như ban ngày, và điều duy nhất người hâm mộ còn quan tâm là các nhà đương kim vô địch châu Âu sẽ để “Người đặc biệt” ra đi theo dạng tự do như một sự tri ân cho những thành công mà ông đã mang lại cho đội bóng, hay nhất quyết đòi khoản bồi thường hợp đồng.

Inter biết ơn Mourinho, nhưng “tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”. Theo những gì chủ tịch Moratti tiết lộ, Inter vẫn dứt khoát đòi khoản bồi thường hợp đồng lên tới gần 16 triệu euro. Tất nhiên, người phải trả không phải Mourinho mà là Real Madrid.

Gian nan hành trình tìm “Người đặc biệt thứ 2”

Mourinho đã không còn là thuyền trưởng của Inter và ngay từ lúc này, chủ tịch Moratti và các cộng sự phải gấp rút tìm cho đội bóng của mình một vị chiến tướng mới. Tuy nhiên, thật không dễ để vị tỷ phú người Italy tìm được “Người đặc biệt thứ 2”.

Inter đã lập một danh sách các HLV có thể lên nắm quyền tại Giuseppe Meazza, trong đó dẫn đầu là Fabio Capello, Pep Guardiola, Sinisa Mihajlovic và Roy Hodgson. Tuy nhiên, 3 trong 4 cái tên trên đều đã nói không với lời mời về dẫn dắt các nhà đương kim vô địch châu Âu.

Capello là cái tên đầu tiên được Inter nhắm tới bởi tài năng của vị thuyền trưởng này đã được khẳng định, và ông cũng đã quá quen với môi trường bóng đá Italy (từng vô địch Serie A cùng Juve, Roma và AC Milan, đăng quang Champions League mùa 1993/1994). Tuy nhiên, HLV người Italy mới đây đã tuyên bố “sẽ chỉ chia tay ĐT Anh khi bị sa thải mà thôi”.

Inter long đong tìm ‘Người đặc biệt thứ 2’
Cả Capello, Mihajlovic và Guardiola đều từ chối Inter

Việc HLV Pep Guardiola và Barca chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng giúp Inter nuôi chút hi vọng có được vị thuyền trưởng sinh năm 1971 này. Tuy nhiên, cũng giống như Capello, Pep đã quay lưng với Nerazzurri để tiếp tục gắn bó tương lai với sân Nou Camp.

“Không thể có chuyện Guardiola tới Italy dẫn dắt Inter. Tôi chắc chắn việc gia hạn hợp đồng giữa Guardiola và Barca sẽ không có vấn đề gì. Pep sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng mới ngay khi kết thúc chuyến nghỉ hè”, người đại diện của Pep Guardiola khẳng định trên FcInterNews.

Không “lôi kéo” được Capello và Guardiola, Inter quay sang "ve vãn" Sinisa Mihajlovic, người đã giúp Catania trụ hạng thành công đầy ấn tượng ở mùa giải vừa qua. Mihajlovic từng là cầu thủ của Inter nên nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ chủ tịch Moratti, các cầu thủ cũng như CĐV, tuy nhiên, ông đã bất ngờ quyết định tới với Fiorentina.

Ứng cử viên thứ 4, Roy Hodgson chưa đánh tiếng từ chối nhưng đây lại là canh bạc khá mạo hiểm mà các CĐV Inter chưa muốn dùng tới. Mùa giải vừa qua, Hodgson đã gây ấn tượng mạnh ở đấu trường châu Âu khi giúp Fulham vào tới chung kết Europa League, tuy nhiên, thành tích của CLB này tại Premier League lại khá lẹt đẹt (đứng thứ 12). Thêm vào đó, ngoàiđội bóng sọc xanh đen thì vị chiến lược gia người Anh này cũng chưa từng cầm đội bóng nào thực sự có tên tuổi (Roy Hodgson dẫn dắt Inter 1995-1997 và 1999).

Thành Giang

Theo DV

Bạn có thể quan tâm