Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Inter lại ngã đau trên sân nhà

Inter được đặt nhiều kỳ vọng sẽ vượt qua Udinese để có thêm động lực vượt qua khủng hoảng, tuy nhiên một lần nữa thày trò Ranieri đã khiến NHM thất vọng với trận thua bẽ bàng trên sân nhà.

Inter lại ngã đau trên sân nhà

Inter được đặt nhiều kỳ vọng sẽ vượt qua Udinese để có thêm động lực vượt qua khủng hoảng, tuy nhiên một lần nữa thày trò Ranieri đã khiến NHM thất vọng với trận thua bẽ bàng trên sân nhà.

Bước vào trận đấu này, Nezzaruzzi không có được đội hình ưng ý nhất khi những cầu thủ hàng đầu vẫn không thể thi đấu do chấn thương như: Forlan, Lucio, Sneijder, Maicon, Muntari. Chính vì vậy mà tuyển thủ U21 Italy, Faraoni đã bất ngờ được trao cơ hội đá chính trên hàng tiền vệ. Các cầu thủ khách cũng thiếu vắng khá nhiều trụ cột mà điển hình là Abdi, Domizzi, Coda và Barreto.


Dù không có được đội hình mạnh nhất nhưng cả hai nhập cuộc đầy tự tin. Những phút đầu hiệp 1 trận s đấu ở thế cân bằng. Cơ hội đầu tiên thuộc về Inter khi Milito dứt diểm vọt xà sau đường chuyền của Thiago Motta. Chỉ khoảng 3 phút sau, Udinede có câu trả lời sau cú đá chân phải rất tốt của Gabriel Torje nhưng đáng tiếc bóng đi chệch khung thành.

Inter lại ngã đau trên sân nhà

Inter vẫn chưa thể là chính mình

Những phút tiếp theo, hai đội vẫn chơi ăn miếng trả miếng. Torje là người chơi hay nhất bên phía đội khách trong hiệp 1, được sự trợ giúp đắc lực của đội trưởng Di Natale, cầu thủ mang áo số 25 liên tục uy hiếp khung thành Cesar. Ít nhất Torje cũng đã có 2 cơ hội cùng 1 đường chuyền thông minh cho Isla nhưng tất cả đều chưa đủ khó để biến thành bàn thắng.

Về phía Inter, họ cũng đã chơi khá hay trong 45 phút đầu tiên khi là đội có nhiều pha dứt điểm hơn. Tuy nhiên, trong 9 cú đá của đội chủ nhà chỉ có 2 pha của Motta (30’) và Samuel (44’) đi trúng đích còn lại đều lệch mục tiêu. Sang hiệp 2, ngay lập tức Ranieri điều chỉnh nhân sự khi rút Alvarez ra nghỉ và tung tuyển thủ người Nhật, Yuto Nagatomo vào sân.

Kịch bản trong hiệp 2 cũng tương tự với những gì đã diễn ra trong 45 phút đầu tiên, hai đội vẫn thay nhau uy hiếp khung thành của hai thủ môn Handanovic và Julio Cesar. Nhưng rồi chỉ có một đội được ăn mừng bàn thắng và đó là Udinese. Phút 73, từ pha tấn công trung lộ, Di Natale và Floro Flores đã cùng nhau tạo điều kiện cho Isla băng xuống dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Cesar.

Udinese chơi hưng phấn sau khi mở tỷ số, đến phút 85, Zanetti đã có pha phạm lỗi với Asamoah trong vòng cấm, qua đó phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân (đây mới chỉ là chiếc thẻ đỏ thứ 2 của Zanetti trong màu áo Inter (chiếc đầu tiên tại Coppa Italia 1999). Di Natale có cơ hội kết thúc trận đấu nhưng đội trưởng Udinese đã không thắng được Cesar từ khoảng cách 11m.

Inter lại ngã đau trên sân nhà

Udinese đã có được vị trí thứ 2

Thoát chết trong gang tấc, các cầu thủ Inter điên cuồng dồn lên tấn công trong những phút cuối cùng và cơ hội cũng đã đến với Nezzaruzzi. Milito cũng đã kiếm được cho đội nhà quả phạt đền nhưng không hiểu vì lý do gì mà tiền đạo người Argentina không được thực hiện mà nhường quyền đá phạt cho Pazzini. Trên chấm 11m, tiền đạo mang áo số 7 đã trượt chân ở thời khắc quyết định, bóng bay lên khan đài mang theo hi vọng giành lại 1 điểm của Inter.

Với thất bại này, Inter lại khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng bởi họ sẽ có nguy cơ tụt xuống vị trí 17 sau loạt trận đêm chủ nhật nếu như Fiorentina và Bologna cùng giành chiến thắng. Trong khi đó, Udinese đã cùng với Milan tạm thời vượt qua Juventus để chia sẻ ngôi đầu bảng với 27 điểm sau 13 trận đã đấu.

Đội hình ra sân:

Inter: Julio Cesar; Zanetti, Ranocchia, Samuel, Chivu (Stankovic 80); Faraoni (Zarate 62), Thiago Motta, Cambiasso, Alvarez (Nagatomo 46); Pazzini, Milito

Udinese: Handanovic; Benatia, Danilo, Ferronetti; Basta, Isla, Pinzi, Asamoah, Armero; Torje (Floro Flores 62); Di Natale (Ekstrand 91)

Chung cuộc: 0-1

Bàn thắng: Isla 73

Thẻ đỏ: Zanetti 85, Ferronetti 90

Nghi Lâm

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm