Inter áp sát Milan, Udinese xa dần giấc mơ top 4
Chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Chievo đã giúp Inter thu hẹp khoảng cách với Inter xuống còn 2 điểm. Trong khi đó, tại Friuli, Udinese tiếp tục gục ngã trước Roma để rồi xa dần chiếc vé dự Champions League mùa tới…
Thất bại kép trước Milan và Schalke như là một đòn giáng mạnh vào tham vọng bảo vệ các danh hiệu của Inter ở mùa giải này. Tuy nhiên, nó chưa đủ sức để đánh gục quyết tâm của đội bóng áo xanh đen. Minh chứng là đêm qua đoàn quân của HLV Leonardo vẫn có được chiến thắng dễ dàng trước Chievo, qua đó thắp lại hi vọng lật đổ đối thủ cùng thành phố Milan, đồng thời tạo thêm động lực cho trận lượt về trên sân của Schalke.
Ở trận lượt đi Chievo từng gây ra cú sốc lớn khi tiễn Inter ra về với hai bàn tay trắng. Thế nhưng tại Giuseppe Meazza đêm qua, Chievo chẳng để lại bất kỳ dấu ấn nào. Thay vào đó đội khách chẳng khác nào là một chú “Lừa” tội nghiệp, liên tục để đối phương điều khiển theo ý muốn.
![]() |
Maicon đã có một ngày thi đấu rất ấn tượng |
Tuy tạo được sức tấn công như vũ bão, song các chân sút của Inter lại tỏ ra bất lực trong việc khoan thủng mảnh lưới của thủ thành Sorrentino. Phải tới gần giữa hiệp 2, những nỗ lực của đội chủ nhà mới được đền đáp bằng bàn thắng khai thông bế tắc của Cambiasso. Cụ thể là phút 66, tiền vệ người Argentina đã tung ra cú đệp bóng rất nhanh sau đường chuyền thông minh của Maicon.
Kết quả 2 trận sớm vòng 32 Serie A Inter Milan - Chievo: 2-0 Udinese - AS Roma: 1-2 |
Có thể nói Maicon là người chơi hay nhất bên phía Inter trong trận đấu này. Những pha lên bóng dũng mãnh và kỹ thuật bên cánh phải của anh đã khiến hàng thủ của Chievo gặp rất nhiều khó khăn. Và hậu vệ người Brazil cũng chính là người ghi bàn ấn định tỉ số ở phút 84. Sau nỗ lực tranh cướp bóng của Milito trong vòng cấm Chievo, bóng tìm đến chân Maicon. Ngay lập tức hậu vệ Inter xoay người dứt điểm gọn gàng vào góc gần trước sự bất lực của Sorrentino.
Đánh bại Chievo không phải là điều gì đó quá to tát, song vào thời điểm này nó lại có ý nghĩa vô cùng lớn đối với đoàn quân của HLV Leonardo. Bởi với kết quả này, Inter đã tạm đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Napoli, để rồi một lần nữa thắp lên hi vọng bảo vệ Scudetto khi thu hẹp khoảng cách với Milan xuống còn 2 điểm. Ngoài ra, chiến thắng này còn tạo ra động lực cực lớn cho Nerazzurri bước vào cuộc lật đổ Schalke sau thất bại tan nát ở trận tứ kết lượt đi Champions League.
Đội hình ra sân:
Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Ranocchia, Nagatomo; Zanetti, Cambiasso, Stankovic (Sneijder 46’); Kharja; Pazzini (Milito 60’), Eto'o (Thiago Motta 75’).
Chievo: Sorrentino; Sardo, Mandelli, Andreolli, Jokic; Fernandes, Rigoni, Costant (Marcolini 66’); Bogliacino (Uribe 76’); Moscardelli (Thereau 55’), Pellissier.
Trong một diễn biến khác, cả Udinese lẫn AS Roma đều không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc so tài tại Friuli. Với Udinese, chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp của họ đã bị chấm dứt bằng thất bại 0-2 trên sân của Lecce. Trong khi đó, sự có mặt của tân chủ tịch Thomas DiBenedetto cũng chưa thể ngay lập tức đem lại sự tươi mới cho Roma, để rồi đội bóng này để thua Juventus cũng với tỉ số “2 trắng”.
Tuy nhiên, chính những thất bại trên đã khiến cả Udinese lẫn Roma nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Những pha ăn miếng trả miếng liên tục được các cầu thủ hai đội tạo ra trong suốt hiệp đấu đầu tiên cũng như đầu hiệp 2. Song, mục tiêu chính là bàn thắng lại không đến với hai đội.
![]() |
Các cầu thủ Udinese tỏ ra vô cùng thất vọng sau khi để thua Roma |
Bước ngoặt của trận đấu chỉ được tạo ra sau pha phạm lỗi của Pinzi với Pizarro trong vòng cấm. Cú cài chân của tiền vệ mang áo số 66 chủ nhà ở phút 57 đã đem lại quả phạt đền cho đội khách. Trên chấm 11m, đội trưởng Totti đã không mắc bất kỳ sai lầm nào trong việc đưa Roma vượt lên dẫn trước.
Sau bàn thua, các cầu thủ Udinese càng chơi quyết tâm hơn. Họ không ngừng đẩy cao đội hình với hi vọng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phải tới phút 88, những nỗ lực của đội chủ nhà mới được đền đáp bằng cú dứt điểm tinh tế của tiền đạo lão tướng Di Natale. Ngay sau đó, mảnh lưới của Doni tiếp tục rung lên, song trọng tài chính Damato đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng Asamoah đã phạm lỗi trước khi đưa bóng vào lưới.
Chưa hết cay cú sau khi bị từ chối bàn thắng, Udinese đã hứng chịu bàn thua thứ 2 đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Sau đường chuyền của Risse ở sát biên ngang, “Hoàng tử thành Rome” đã băng vào nhanh như chớp kèm theo cú đệm bóng chính xác ấn định chiến thắng 2-1 cho Roma.
Như vậy, Roma đã có được chiến thắng đầu tiên dưới thời chủ tịch DiBenedetto. Kết quả này tiếp tục giúp Giallorossi củng cố vị trí thứ 6 với 53 điểm sau 32 vòng đấu. Trong khi đó, với hai thất bại liên tiếp, xem ra cơ hội tham dự Champions League mùa tới đã khép lại với Udinese, bởi khoảng cách giữa họ với vị trí thứ 3 đã bị nới rộng thành 6 điểm.
Đội hình ra sân:
Udinese: Handanovic; Benatia, Zapata, Domizzi (Vydra 86’); Isla, Abdi (Cuadrado 69’), Pinzi, Asamoah, Armero; Denis (Corradi 72’), Di Natale.
Roma: Doni; Cassetti, N Burdisso, Juan, Riise; Pizarro, De Rossi; Rosi (Taddei 64’), Brighi (Perrotta 70’), Vucinic (Borriello 74’); Totti.
AN NHI
Theo Bưu Điện Việt Nam

