Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Indonesia muốn đấu với các đội top 60 thế giới

Sau hai chiến thắng trước Curacao, tuyển Indonesia của HLV Shin Tae-yong tràn đầy tự tin trước các đối thủ mạnh hơn.

Bola đưa tin Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang lên kế hoạch đá giao hữu với những đội thuộc top 60 trên bảng xếp hạng FIFA. Quyết định này đến sau hai trận thắng 3-2 và 2-1 của Indonesia trước Curacao (hạng 84 thế giới).

Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan, ban đầu tuyên bố đối thủ tiếp theo của tuyển Indonesia sẽ là một đội trong tốp 50. Tuy nhiên sau đó, ông đính chính lại là top 60: "Sau khi thảo luận, chúng tôi muốn tìm đối thủ có vị trí cao hơn Curacao. Tôi thích các đội top 60 nhưng sẽ phải bàn lại với Giám đốc Kỹ thuật Indra Sjafri và ban huấn luyện tuyển quốc gia Indonesia".

tuyen indonesia anh 1

Indonesia tự tin sau khi đánh bại đội xếp hạng 84 trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: PSSI.

Hai chiến thắng liên tiếp trước Curacao khiến PSSI rất hài lòng. Báo chí Indonesia cũng ca ngợi cầu thủ và huấn luyện người Hàn Quốc hết lời. Bầu không khí phấn khởi cho bóng đá Indonesia xuất hiện sau hai trận giao hữu.

Tuyển Curacao đứng thứ 84 trên bảng xếp hạng FIFA, Indonesia xếp thứ 155. Với hai chiến thắng này, đại diện Đông Nam Á sẽ được cộng điểm và cải thiện 2 bậc khi FIFA công bố bảng xếp hạng chính thức đầu tháng 10.

Tuyển Việt Nam từng gặp Curacao ở chung kết King's Cup 2019 tại Thái Lan. Thầy trò ông Park cầm hòa đối thủ 1-1 bằng bàn thắng của Phạm Đức Huy. Sau đó, Công Phượng đá hỏng trong loạt sút luân lưu, mở đường cho Curacao lên ngôi vô địch.

Highlights Indonesia 3-2 Curacao Thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2 trước Curacao trong trận giao hữu tối 24/9.

Cựu cầu thủ Pau: ‘Quang Hải có thể là bất ngờ lớn về sau’

Jacky Leglib, cựu cầu thủ CLB Pau, nhận xét Nguyễn Quang Hải có tiềm năng để tỏa sáng ở Ligue 2.

Huyền thoại Dortmund chứng tỏ đẳng cấp trước các ngôi sao Việt Nam

Những tên tuổi lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam hoàn toàn bất lực trước đẳng cấp của Jan Koller trong cuộc đối đầu diễn ra vào tối 28/9 trên sân Thống Nhất.

Lê Minh

Bạn có thể quan tâm