Ibra tự xưng ‘cầu thủ giỏi nhất hành tinh’
Tiền đạo đang khoác áo AC Milan, Zlatan Ibrahimovic tự tin quả quyết, không ai có thể vượt mặt anh về khả năng gây đột biến ở thời điểm này. Đây được coi là lời thách thức cho các hậu vệ Juventus ở trận đấu sắp tới.
>> Milan có nguy cơ mất Ibra ở trận gặp Juve
Phát biểu trong buổi trả lời phỏng vấn tờ La Gazzetta dello Sport, Ibra tự tin khẳng định: “Tôi là cầu thủ giỏi nhất hành tinh. Tôi thực sự cảm thấy điều đó. Bạn sẽ chẳng làm được gì nếu không tự tin vào chính bản thân mình. Thực tế là tôi chưa từng giành giải Quả bóng vàng châu Âu hay Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA trao tặng, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là ngôi sao sáng nhất."
![]() |
Ibra tự xưng ‘cầu thủ giỏi nhất hành tinh’ |
Tiền đạo người Thụy Điển cũng lý giải cho thói quen thay đội bóng như thay áo, khi anh cần thêm động lực mới, thử thách mới để chinh phục: “Tôi nhận thấy mình không nên gắn bó quá lâu với một đội bóng. Mỗi khi thay CLB, tôi luôn có được những trải nghiệm mới. Hơn nữa, việc đổi màu áo thi đấu cũng mang lại cho tôi động lực để phấn đấu, chứng tỏ giá trị.”
Cựu trung phong Ajax, Juventus, Inter Milan và Barcelona còn hé lộ về ngày treo giày: “Milan nhiều khả năng sẽ là đội bóng cuối cùng của tôi. Tôi đã lên kế hoạch treo giày năm 33 tuổi. Đó là thời điểm tôi không còn đủ thể lực để duy trì phong độ đỉnh cao."
Ibra, 29 tuổi, chuyển đến Milan từ Barca theo dạng cho mượn từ mùa hè 2010 (được mua đứt vào cuối mùa). Anh đã có 33 trận ra sân trên tất cả các giải đấu, ghi 19 bàn và tung ra 12 đường kiến tạo, trong đó có 14 bàn, 11 pha chuyền bóng cho đồng đội lập công ở Serie A.
Mai Chi
Theo La Gazzetta dello Sport/ Bưu điện Việt Nam
