Hành trình chinh phục ước mơ của cậu học trò tí hon
Cao chưa tới 1m, nặng 25 kg, nhưng Nguyễn Đình Phước (17 tuổi, học sinh lớp 11/2 trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam) không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận.
175 kết quả phù hợp
Cao chưa tới 1m, nặng 25 kg, nhưng Nguyễn Đình Phước (17 tuổi, học sinh lớp 11/2 trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam) không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận.
Trường THCS Lý Tự Trọng (tỉnh Trà Vinh) đang áp dụng chương trình phụ đạo đặc biệt giúp học sinh yếu kém lội ngược dòng.
Tối 20/11, lễ trao giải thưởng "Nhân tài đất Việt 2013" đã diễn ra trang trọng tại cung văn hóa hữu nghị Hà Nội.
Á quân The Voice Kids 2013 vừa đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi vở sạch chữ đẹp cấp quận mà chị Bảy tham gia hôm qua - 29/9.
Từ tháng 10/2013 đến hết tháng 7/2014 - Hội đồng giám sát thu chi trường học sẽ được tiến hành thí điểm tại 5 trường công lập tại Hà Nội.
Sau khi tiến hành truy xuất dữ liệu trong máy tính của lãnh đạo nhà trường, vị cán bộ công an giả này kết luận các máy tính được kiểm tra bị... nhiễm virút.
Ngày 25/7, Biti’s đã tổ chức lễ trao học bổng “Nâng niu tài năng Việt” lần thứ 7 tại công ty khu vực miền Nam.
Lê Minh Cường, thủ khoa ĐH Sư phạm TP.HCM thường được bạn bè trong lớp gọi là “Cường đô la”. Nhưng Cường mồ côi bố và là một trong những học sinh nghèo khó nhất trường.
Cô Đàm Lê Đức (83 tuổi) trở thành một trong những gương mặt nhân vật truyện tranh trong cuốn “Tuổi thơ tấm gương Việt” dành cho thiếu nhi.
Chủ nhật tuần này, học sinh phổ thông sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2012 - 2013. Ghi nhận tình hình tại nhiều địa phương cho thấy công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng.
Vô địch quốc gia cuộc thi Kỹ năng sử dụng ứng dụng Microsoft Office Specialist 2012, được chọn dự thi vòng chung kết thế giới tổ chức tại Mỹ, nhưng Mu Ham Mach đành bỏ lỡ vì không có đủ 80 triệu...
"Một hôm cháu thắc mắc với tôi: “Dì ơi, sao lá cờ trong sách này không giống cờ nước mình?”. Tôi mở ra xem và rất bất ngờ: đó là cờ nước ngoài”.
“Tụi tui già rồi, học khó vô. Nhưng nói con cháu học hành mà mình không làm gương thì khó lắm”, cụ Huỳnh Phương Bá, học viên đồng thời là “thầy giáo” lớp học độc nhất vô nhị cho các cụ U90, nói.
Chỉ xem đĩa rồi tự tập luyện, cô bé Nguyễn Thị Lan Vy (SN 2004, ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có thể xoạc chân, quắc 2 chân qua đầu.
Làng Trung Điền có 5 tiến sĩ, 19 thạc sĩ và 66 cử nhân. Con số này không dừng lại ở đó mà mỗi năm một tăng lên.