Vị tiến sĩ một đô đến triệu đô
TS Nguyễn Bá Hải (sinh năm 1983), Giám đốc Trung tâm dạy học số, cha đẻ kính “Mắt thần” đầu tiên cho người khiếm thị Việt Nam từ chối lời mời lương hàng nghìn đô để về nước.
164 kết quả phù hợp
TS Nguyễn Bá Hải (sinh năm 1983), Giám đốc Trung tâm dạy học số, cha đẻ kính “Mắt thần” đầu tiên cho người khiếm thị Việt Nam từ chối lời mời lương hàng nghìn đô để về nước.
Trên đường đến bệnh viện, chị Huệ bị xe bồn cán tử vong. Nghe tin, người chồng chạy đến hiện trường, gào khóc bên thi thể vợ.
Ở phiên phúc thẩm sáng nay, kẻ sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ tỏ ra bình tĩnh. Vợ và hai em của hung thủ cũng phải đứng trước vành móng ngựa.
Đang lao dốc, hai người ngồi trên xe máy bất ngờ bị xe tải Howo lao từ phía sau đâm trúng, cuốn vào gầm. Vụ tai nạn làm một người chết tại chỗ, một người nguy kịch.
Thấy Hải rơi lệ xin lỗi gia đình và lãnh đạo đơn vị về hành vi sai trái, đồng bọn của anh ta cũng sụt sịt khóc theo.
Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện ôtô tải chở số hàng 3,6 tấn xương động vật bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trong lúc đốt lửa, một người dùng xăng đổ vào để cháy thêm. Cát ướt dưới sân trại dẫn theo xăng đã khiến 75 người bị bỏng.
Sau khi sử dụng ma túy đá cùng bạn bè, Trường lẻn vào chùa rồi leo lên tòa bảo tháp cao 11 tầng, cố thủ trên đỉnh tháp. Gần 100 cảnh sát được huy động đến để giải cứu anh ta.
Ở hội đồng thi Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), hình ảnh bạn Lê Thị Liên hàng ngày đến phòng thi bằng chiếc xe lăn đã trở nên quen thuộc với mọi người mùa thi.
Trưa 2/7, kết thúc môn Ngữ Văn, nhiều thí sinh thuộc điểm thi số 12 tại THPT Đông Sơn 2, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, vô tư vứt tài liệu ngay khu vực cổng trường và rải dọc đường.
Nghiêm từ trong, phòng từ xa, xử lý nghiêm túc ngay từ đầu để kỳ thi diễn ra an toàn, đó là quan điểm của Phó hiệu trưởng Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.
Thi thể anh Tiến được phát hiện cháy sém trong đống rơm giữa cánh đồng. Người nhà cho biết, nạn nhân từng bị trầm cảm.
Khi chủ nhà ngủ say, Duy phá cửa nhà chị Khuyên để đột nhập vào bên trong lấy xe máy, vàng và tiền mặt.
Vụ xét xử lưu động bị cáo không tên tuổi, quê quán, họ hàng thân thích… được TAND huyện Đông Sơn, Thanh Hoá được mở ra trước sự chứng kiến của đông đảo người dân.
Đang đi bộ ven đường sáng 25/2, người đàn ông hơn 40 tuổi ở Thanh Hóa bất ngờ bị chiếc taxi tông chết ngay tại chỗ.
Mỗi lần đi khách được 200.000 đồng, vợ chồng chủ quán lấy một nửa tiền môi giới, còn lại thuộc về các cô gái bán thân.
Cho rằng Ngọc đã yêu người con trai khác, Hảo ghen tuông nên tìm cách trả thủ. Thấy cô nữ sinh viên sư phạm đang dắt xe ra về, hắn chạy theo cầm dao gây trọng tội.
Đã 68 tuổi, nhưng cô giáo về hưu Nguyễn Thị Thông vẫn tâm niệm, khi nào còn sức khỏe thì còn dạy chữ cho học sinh.
Bất ngờ ập vào nhà ông Bình, cảnh sát phát hiện tại đây chứa rất nhiều đạn, thuốc nổ phục vụ chế tạo súng tự chế.
Hai vụ sát hại nữ sinh đại học trên địa bàn Hà Nội và Thanh Hóa xảy ra liên tiếp trong 2 ngày 22 - 23/9 khiến dư luận xôn xao.