Đa cấp giữa rừng sâu
Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh) là xã miền núi xa nhất của tỉnh Bình Định. Dù là nơi thâm sơn cùng cốc, chiếc “vòi bạch tuộc” bán hàng đa cấp cũng chẳng buông tha.
174 kết quả phù hợp
Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh) là xã miền núi xa nhất của tỉnh Bình Định. Dù là nơi thâm sơn cùng cốc, chiếc “vòi bạch tuộc” bán hàng đa cấp cũng chẳng buông tha.
Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tài xế xe Phương Trang leo lan can cầu 350.000 đồng.
Tài xế không quan sát, chạy ẩu nên xe khách lao lên thành cầu, gây hư hỏng ôtô tải chạy ngược chiều. Sau khi thoả thuận, lái xe hãng Phương Trang đền bù chủ xe tải 5 triệu đồng.
Sau gần 4 tiếng xảy ra tai nạn hy hữu của xe Phương Trang, giao thông qua cầu Láng Sen (Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) mới trở lại bình thường.
Sáng 2/2, sau gần 4 giờ nằm vắt vẻo trên thành cầu Láng Sen (huyện Vĩnh Thành, Cần Thơ) xe khách Phương Trang mới được giải cứu, giao thông khu vực trở lại bình thường.
Dù vọt lên thành cầu như xe Phương Trang sáng 2/2 hay bị hớt sạch nóc, treo lơ lửng... nhiều tài xế và hành khách đã thoát chết một cách hy hữu.
Hai chiếc xe chạy ngược chiều, đến cây cầu nhỏ thì đối đầu nhau. Tài xế ôtô khách Phương Trang đánh lái sang phải khiến chiếc xe leo lên thành cầu.
“Xóm đèn màu”, “tam giác vàng” - là cách người dân huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) gọi khu vực tập trung nhiều quán cà phê ven sông chứa chấp mại dâm ở ấp Quy Long.
Ập vào một số nhà nghỉ, cảnh sát phát hiện 12 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm… Đây được xem là vụ chứa chấp, môi giới mại dâm lớn ở TP Cần Thơ.
Lừa bé Ngọc sang Trung Quốc chơi, Thuỷ đã bán cô bé vào một động mại dâm với giá 15 nghìn nhân dân tệ, tương đương với 50 triệu đồng Việt Nam và cưỡng dâm cháu bé nhiều lần.
Ấm ức vì bị làm rơi thức ăn trên áo nhưng không được xin lỗi, sau khi uống 4 lít rượu, Nguyễn Thanh Hải cùng nhóm lâm tặc của mình đã chém đứt cổ một “đồng nghiệp”.
Đoạn đường ngắn ven sông nằm dọc theo quốc lộ 80 nhưng có đến hàng chục quán cà phê. Đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp ở đây sẵn sàng chiều khách... tới bến.
Trong lúc phấn khích ở một đám cưới, ông Hải cầm tay lôi kéo chủ nhà vào điệu nhảy. Không ngờ, chỉ vì vô tình cầm phải tay đau của chủ nhà mà ông bị đánh chết một cách bi thảm.
BS Đặng Quang Tâm, Giám đốc BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, 25/11 cho biết khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cắt khối u chèn ép tủy cổ cho bệnh nhân.
Chỉ vì số tiền công chăn vịt 300.000 đồng chưa kịp trả mà gã làm thuê đã mang dao tới nhà đoạt mạng ông chủ.
Trên đường lừa thiếu nữ tuổi trăng tròn sang Trung Quốc, gã đàn ông nhiều lần dở trò đồi bại với nạn nhân. Hắn mưu đồ đưa Huyền vào ổ mại dâm.
Trên đường đưa bạn nhân bán sang Trung Quốc vào nhà chứa, Thủy nhiều lần buộc cô gái 15 tuổi cho mình quan hệ tình dục.
Chị Chi chửi gã chăn vịt thuê là “quân ăn cướp”, lập tức anh ta về nhà mang dao qua đâm chết chồng của chị này.
Thiếu nợ người cùng xóm tiền chăn vịt 300.000 đồng, người chồng muốn trả nhưng vợ không đồng ý. Hậu quả người chồng bị chủ nợ dùng dao phay chém chết.
Không chỉ cô dâu Việt Nam mới là nạn nhân trong những cuộc hôn nhân tan vỡ với người nước ngoài.