Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hữu Thắng đi qua tuần trăng mật cùng tuyển Việt Nam

Tuần trăng mật của HLV Hữu Thắng với tuyển Việt Nam đã qua nhanh sau trận thua Iraq tối 29/3, và đúng như chiến lược gia này giãi bày, ông chưa hề dám mong thổi một làn gió mới.

HLV Hữu Thắng còn một chặng đường dài phía trước cùng ĐTVN. Ảnh: Anh Tuấn

HLV Hữu Thắng có 2 trận đấu để so sánh với người tiền nhiệm Miura. Nếu trận thắng Đài Loan cho thấy cách cầm quân của ông là ưu việt thì trận thua Iraq lại chỉ ra một thực tế rằng ông chưa có những điều chỉnh hiệu quả hơn ông thầy người Nhật.

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đá trên đất Iran không có bàn thắng, không có cơ hội thực sự rõ ràng và bị lấn át suốt trong cả trận. Thứ bóng đá tí tách, nhuần nhuyễn, kiểm soát cuộc chơi mà Hữu Thắng đặt nhiều kỳ vọng đã bị phá sản bởi mặt sân lồi lõm và một đối thủ không còn “thiếu dinh dưỡng” khi ở tháng lễ Ramadan.

Công bằng mà nói thì Iraq trong thế “tựa lưng vào sông” đã vùng lên mạnh mẽ. Họ bài binh bố trận không phức tạp và sắc sảo hơn trận lượt đi, nhưng có một chút may mắn đến sớm và điều quan trọng là họ làm chủ hoàn toàn nhịp độ trên sân nhờ ưu thế thể hình, thể lực và bóng bổng.

Hữu Thắng có thể chọn cách tiếp cận trận đấu theo kiểu khác, tiêu cực hơn và cũng an toàn hơn. Nhưng ông không làm thế. Với ông, kiên định một lối chơi và đặt lối chơi ấy vào thử thách khó khăn mới thực sự là mục tiêu cao nhất.

Huu Thang chua tao dot pha cho DTVN anh 1
Hàng thủ ĐTVN đã chơi cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi bàn thua xuất phát từ một tình huống bóng bổng. Ảnh: AFP

HLV Hữu Thắng: 'Nếu may mắn ĐTVN có thể cầm hòa Iraq'

Theo đánh giá của HLV Nguyễn Hữu Thắng, các học trò của ông đã nỗ lực hết sức. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với ĐTVN trong trận gặp Iraq tối 29/3.

Đó là lý do vì sao ông giữ 10/11 vị trí xuất phát ở trận gặp Đài Loan, ngoại trừ Hoàng Thịnh vì sức khoẻ không cho phép, buộc phải thay bằng Duy Mạnh. Bất chấp những lo ngại về khả năng phòng ngự của Tuấn Anh, Xuân Trường, ông vẫn sử dụng bộ đôi này cùng với những tiền vệ khác thiên về tấn công là Thành Lương, Văn Toàn.

Có thể coi đấy là sự phiêu lưu có chủ đích của nhà cầm quân xứ Nghệ, khi ông vẫn hằng mong lấy kỹ năng phản công để chia cắt sức ép từ đối thủ. Nhưng mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát của ông, khi trái bóng thì không lăn theo đúng ý người chuyền, còn các cầu thủ Iraq thì đá áp sát trên từng mét vuông đất.

ĐTVN đã thua đúng theo một kịch bản mà chúng ta lo ngại nhất. Bóng bổng, Nguyên Mạnh buộc phải xuất tướng, và bóng vào lưới sau tình huống cả hàng thủ đã mất phương hướng. Hữu Thắng đã chuẩn bị đối phó với kịch bản này, nhưng học trò của ông xem ra chưa thuộc hẳn bài.

Nhưng ĐTVN cũng còn nguyên cả hiệp 2 để có thể xoay chuyển thế cuộc, một điều không phải là không thể. Chỉ có điều, chúng ta càng đá càng bị cuốn theo đối thủ, buộc phải bung hết sức để ngăn cản, thay vì tìm đường ngược vào khung thành của họ.

Và khi HLV Hữu Thắng rút ra những quân bài đầy hy vọng của ông thì người ta hiểu rằng cơ hội của ĐTVN không còn nữa. Xuân Trường, Tuấn Anh vẫn cần thêm kinh nghiệm để trụ vững ở cuộc chơi của… những người trưởng thành.

Trong khi ấy, dường như tuyến dự bị của ĐTVN vẫn chưa được chăm chút đủ để lấp đầy chỗ trống khi cần thiết. Thanh Trung, Hoàng Thiên, Đình Tùng… vẫn chưa có được sự hoà nhập mỗi lúc vào thay. Cú sút ở phút cuối của Đình Tùng tạo ra tiếng “ồ” tiếc nuối, nhưng thật sự thì tiếc nuối vẫn là cái cảm giác “xa xỉ” với một hàng tấn công đông nhân sự mà thiếu hiệu quả trong cả trận.

Iraq, nói cho cùng, không quá hay, thậm chí họ chơi có phần đơn giản và đơn điệu. Để thua một đối thủ như vậy ở thế lép vế hoàn toàn, rõ ràng ĐTVN và HLV Hữu Thắng còn rất nhiều thứ phải mổ xẻ và điều chỉnh.

Huu Thang chua tao dot pha cho DTVN anh 2
Tuyển Việt Nam sẽ dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2018. Đồ họa: Minh Trí

Tuyển Việt Nam đá giao hữu 3 trận sau vòng loại World Cup

Cuối tháng 5 tới, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ tập trung lại để thi đấu giao hữu với Syria (dự kiến), trước khi sang Myanmar dự một giải tứ hùng khác.

Tất nhiên, đem Iraq ra so sánh với đích ngắm AFF Cup 2016 hoặc SEA Games 2017 là một sự khiên cưỡng và khập khiễng. Nhưng đó cũng là một cơ sở để nhìn nhận về trình độ thực của các cầu thủ Việt Nam, thay vì miên man gặm nhấm những chiến thắng dễ dàng như trước Đài Loan (TQ).

Khó đòi hỏi quá cao ở Hữu Thắng và các học trò, trong những điều kiện và tính chất cụ thể của một trận đấu như với người Iraq. Chỉ mong khi tuần trăng mật qua đi, chúng ta có một đội tuyển vững vàng hơn, cân bằng hơn và một thuyền trưởng nhạy bén hơn, đúng nghĩa là một cuộc cách mạng mang tên thầy nội.

ĐTVN đá vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019: Sau trận thua Iraq, ĐTVN hết hy vọng World Cup nhưng có cơ hội đoạt vé dự Asian Cup thông qua vòng loại thứ 3. Vòng này,  24 đội được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội để xác định 12 suất cuối cùng dự Asian Cup 2019. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 28/3/2017 đến 27/3/2018. Hiện tại một số đối thủ có thể chạm trán với tuyển Việt Nam đã được xác định gồm: Palestine, Kyrgyzstan, Hong Kong, Turkmenistan, Singapore, Philippines, Lebanon, Jordan… Những suất còn lại sẽ lộ diện sau khi vòng play-off Asian Cup dành cho các đội có thành tích kém nhất ở vòng loại thứ 2 kết thúc. Ngày 7/4 tới, AFC sẽ bốc thăm chia cặp vòng play-off. Các trận đấu sẽ kết thúc vào tháng 10.

Cup bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019: Là phiên bản thứ 17 được tổ chức và là lần đầu tiên số đội tham dự được mở rộng từ 16 lên 24. Đến nay, BTC đã xác định được 12 đội đủ điều kiện tham dự gồm: UAE (chủ nhà), Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Saudi Arabia, Iraq, Australia, Uzbekistan, Syria, Iran và Trung Quốc. 12 đội này cũng đồng thời vào vòng loại thứ 3, tranh 4,5 vé của khu vực châu Á đến World Cup 2018.



Quốc Bảo

Bạn có thể quan tâm