Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hươu vĩnh biệt nhân viên vườn thú mắc ung thư

Ước nguyện của một nhân viên vườn thú sắp chết vì ung thư trở thành hiện thực khi một con hươu cao cổ mà ông từng chăm sóc tạm biệt ông trong lần gặp cuối.

 

Mario, nhân viên một vườn thú 54 tuổi ở Hà Lan, phát hiện ông mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nguyện vọng cuối cùng của Mario là quay lại vườn thú và nói lời tạm biệt cuối cùng tới những con hươu cao cổ - những người bạn thân nhất của ông. Tổ chức từ thiện Ambulance Wish đã giúp ông thực hiện ước nguyện.

Cuộc đoàn tụ diễn ra trong bầu không khí vô cùng cảm động. Trong một bức ảnh trên mạng, Mario nằm trên giường và đắp chăn. Một chú hươu cao cổ cúi xuống và dí mũi lên mặt người nhân viên vườn thú, Daily Mail đưa tin.

Theo Kees Veldboer, thành viên tổ chức Ambulance Wish, dường như những con vật nơi đây nhận ra Mario. 

Tổ chức “Make a Wish” tại Hà Lan chuyên giúp những người mắc bệnh nan y đến những nơi họ yêu thích hoặc muốn tận mắt chứng kiến. Đội xe cấp cứu của tổ chức này có các cửa sổ lớn để bệnh nhân nằm liệt giường có thể nhìn ngắm phong cảnh trong cuộc hành trình.

 

Tống Hoa

Bạn có thể quan tâm