Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hươu cái mọc sừng ở Hà Tĩnh

Chuyện hươu cái mọc sừng hy hữu xảy ra tại một gia đình nông dân thuộc huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) khiến người dân xôn xao bàn tán.

Ông Nguyễn Trọng Hùng (51 tuổi, ở thôn 8 xã Sơn Hồng, Hương Sơn, Hà Tĩnh) nuôi một con hươu cái 5 năm tuổi. Năm 2014, con hươu sinh lứa đầu tiên. Năm 2015, sau khi sinh cách đây khoảng 2 tháng thì hươu cái này bất ngờ mọc thêm một cành nhung (sừng) trên đầu.

Trong một lần cho hươu ăn, anh Hùng phát hiện có một vật lạ trên đầu con hươu cái, sau khi nhìn kỹ, thấy vật lạ đó chính là nhung hươu.

Chiếc sừng hươu kỳ lạ trên trán hươu cái.
Chiếc sừng hươu kỳ lạ trên trán hươu cái.

Theo quan sát, cành nhung nằm ở phía phải đầu hươu, cao khoảng 15 cm, hình dáng tương tự ngón tay cái. Phía trái đầu hươu cũng có một cành nhung khác chuẩn bị mọc lên.

Gia đình hết sức ngạc nhiên và vui mừng vì hiện tượng này. “Đời tôi sống đến nay đã trên 90 tuổi, nhưng bây giờ mới thấy chuyện “hươu cái mọc nhung”, cụ Mỵ, mẹ ông Hùng chia sẻ.

Hiện tượng lạ này được lan truyền một cách nhanh chóng, người dân hiếu kỳ kéo nhau tới xem. Một số người tỏ ý muốn mua con hươu con về làm giống, nhưng anh Hùng quyết định để nuôi.

Đổ xô xem nghé 2 đầu, 4 mắt, 2 tai

Người dân đổ xô đi xem nghé 2 đầu, 4 mắt song lại chỉ có 2 tai vừa được con trâu mẹ của một nông dân ở Thanh Hóa sinh ra.

http://laodong.com.vn/xa-hoi/ha-tinh-ky-la-huou-caimoc-sung-324488.bld

Theo Minh Lý - Quang Đại/Lao Động

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm