Cứ mỗi lần World Cup diễn ra, Văn Hoàng, đang bắt cho Sài Gòn FC và cũng là thành viên U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải U23 châu Á 2018, lại dâng trào một cảm xúc mãnh liệt. Anh nhớ đến bố của mình. Ngồi đó, Văn Hoàng bồi hồi kể lại những kỷ niệm theo dõi các trận bóng cùng bố.
- Không biết Văn Hoàng xem World Cup là vào năm nào?
- Là vào năm 2002, khi ấy Hoàng 7 tuổi, Hoàng cùng xem với bố ở nhà bà ngoại. Năm đó, Brazil lên ngôi vô địch nhờ 2 bàn thắng của Ronaldo. Lúc đó thì mình cũng chỉ biết xem vậy thôi chứ cũng chẳng biết bàn luận gì nhiều cả. Chỉ biết là ai ghi bàn thì người đó là hay thôi (cười).
Văn Hoàng được giới chuyên môn đánh giá là thủ môn rất có triển vọng. Ảnh: Tùng Lê. |
Nhớ lại bầu không khí lúc đó thì quả thật là rất vui vì được xem cùng với gia đình cùng hò hét trước những bàn thắng, tất cả mọi người đều bàn chung một câu chuyện về bóng đá.
Tiếp đến là năm 2006 Italy lên ngôi vô địch, thế nhưng năm đó bầu không khí World Cup với mình lại không được vui như trước nữa vì bố mình đi nước ngoài làm việc nên mình đã không được xem cùng với bố nữa, năm ấy mình chỉ xem cùng với các chú thôi và thật sự mình rất là nhớ bố.
- Xem World Cup từ khi còn bé, vậy có phải ngay từ lúc đó Văn Hoàng đã có mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp?
- Thật sự ngày xưa khi xem World Cup mình cũng có ước mơ sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thế nhưng đó chỉ là mơ ước thôi chứ mình cũng chẳng nghĩ hay cũng chẳng thể tưởng tượng được là sẽ thành hiện thực như ngày hôm nay.
Mình đến với nghiệp quần đùi áo số rất muộn (năm lên lớp 10) và cũng là một cái duyên tình cơ, ngoài mong đợi. Khi đó trung tâm bóng đá do thầy Văn Sỹ Hùng đi tuyển quân ở huyện và mình cũng chỉ tham gia thử, nhưng không ngờ là mình đã được chọn vào ngay vị trí thủ môn và theo con đường chuyên nghiệp cho đến nay.
- Văn Hoàng thích cầu thủ nào nhất? Và Hoàng có xem ai hình tượng để Hoàng theo đuổi không?
- Năm 2002, ai cũng thích Ronaldo và Hoàng cũng khôn phải là ngoại lệ. Nhưng với Hoàng thì Buffon mới là một thần tượng thật sự và Hoàng nghĩ là bản thân phải học hỏi từ anh ấy rất nhiều bởi vì tài năng cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh ấy qua bao nhiêu năm mà vẫn luôn giữ được phong độ tốt bất kể tuổi tác. Lúc nào Hoàng cũng thấy ở Buffon cũng luôn toát ra sự máu lửa, nhiệt huyết từ cái cách mà anh ấy truyền lửa cho đồng đội.
![]() |
Buffon, người chiến binh bất khuất trong thành phần tuyển Italy, sẽ không thể tới Nga dự World Cup. Ảnh: Getty Images. |
Chưa cần biết trận đó anh ấy chơi như thế nào thế nhưng chỉ cần có sự có mặt của anh ấy ở trên sân cũng là một nguồn cảm hứng cho đồng đội và nhìn anh ấy cũng rất đàn ông, lịch lãm.
Ngoài ra Hoàng còn ấn tượng với David Luiz và Thiago Silva và thủ môn Julio Cesar của Brazil với những hình ảnh rất xúc động khi họ để thua Đức ngay trên sân nhà ở kỳ World Cup 2014 và họ đã ôm nhau khóc.
- Có những trận bóng khiến cho người ta sống trong cảm xúc như chính trận bóng mà Hoàng đã tham gia U23 châu Á đã có rất nhiều người phải rơi nước mắt trong giải đấu đó, Hoàng thì sao?
- Hoàng là một người sống rất nội tâm, có khóc cũng chẳng ai biết. Lúc đó trên sân Thường Châu (Trung Quốc) và ngay cả bây giờ khi nhớ lại Hoàng cũng cảm thấy lâng lâng và rất cảm xúc, rất tự hào.
- World Cup 2018, Hoàng sẽ ủng hộ cho đội bóng nào? Vì sao?
- Hoàng thì Hoàng thích nhất đội tuyển Italy, năm nay Italy không tham gia nên Hoàng sẽ ủng hộ cho Ai Cập và cầu thủ Mohamed Salah. Hình ảnh Mohamed Salad giúp cho Ai Cập có chắc tấm vé dự World Cup khiến mình bị ám ảnh bởi bàn thắng trước chấm penalty và cả sân vận động dường như nổ tung, cảm xúc vỡ òa khi Ai Cập không phải là đội bóng thường xuyên được tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh này. Thế nên mình rất muốn ủng hộ cho đội bóng nhỏ nhưng có tinh thần quật cường như vậy.
- Mong muốn của Hoàng trong kỳ World Cup này là gì?
- Hoàng muốn được về quê và xem World Cup cùng với bố và gia đình.
- Giữa Cristiano Ronaldo và Leo Messi, Hoàng ấn tượng ai?
- Ronaldo và Messi là hai cầu thủ nói về tài năng thì dường như ai cũng biết. Nhưng ở Ronaldo, Hoàng thấy anh ấy là một người cá tính và hơi ngông cuồng một chút.
Messi là một người đàn ông nhẹ nhàng, tinh tế, không bộc lộ nhiều về đời tư. Anh ấy là một người ít nói nhưng làm nhiều. Mình thích Messi hơn.
- Vậy Hoàng nghĩ Messi có thể giúp Argentina làm nên chuyện ở kỳ World Cup này không?
- Hoàng thấy rất khó, bởi vì bao nhiêu lần Messi mặc dù đứng trên đỉnh cao phong độ có đồng đội hỗ trợ và đã đến gần vinh quang như thế rồi nhưng lại để tuột mất như năm 2014. Nên lần này Hoàng nghĩ sẽ khó hơn cho Argentina rất nhiều.
- Hoàng nghĩ ĐTQG sẽ vô địch World Cup 2018?
- Mặc dù ủng hộ Ai Cập nhưng mình nghĩ là Brazil sẽ vô địch World Cup và trận chung kết thì Hoàng nghĩ là Brazil sẽ gặp Ai Cập.
- Buffon không tham gia World Cup lần này, Hoàng trông đợi nhiều nhất vào sự thể hiện của thủ môn nào?
- Hoàng mong chờ vào sự thể hiện của Manuel Neuer của Đức, Hoàng mong chờ sự trở lại đầy mạnh mẽ của Neuer khi cả năm phải tạm xa sân bóng thế nhưng Hoàng tin vào đẳng cấp của anh ấy sẽ không ảnh hưởng nhiều và vẫn có thể tỏa sáng.
![]() |
Manuel Neuer mang đến nhiều cảm xúc cho Văn Hoàng. Ảnh: Getty Images. |
Ngoài ra là David De Gea của Tây Ban Nha đang là một thủ môn có thể nói là hay nhất ở thời điểm này.
- World Cup có phải là nguồn cảm hứng cho Hoàng?
- Khi xem Wold Cup thật sự không phải chỉ riêng Hoàng và tất cả mọi người đều mong ước một ngày nào đó Việt Nam sẽ được tham dự vào sân chơi lớn nhất hành tinh này.
Nói về cảm hứng thì quả thật mỗi khi xem World Cup thì Hoàng lại tự mách bảo bản thân cần phải nổ lực hơn nữa để có được phong độ tốt và dành được suất bắt chính ở câu lạc bộ và được gọi trở lại U.23 tham dự Asian Games sắp tới cũng như ghi tên mình ở ĐTQG.