Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hỗn chiến người và ngựa ở lễ hội 400 tuổi

Những người đàn ông buộc phải dùng tay không chiến đấu với đàn ngựa hoang phi nước đại trong lễ hội truyền thống 400 năm tuổi này.

Hôm 5/7, du khách và người dân địa phương ở thị trấn San Lorenzo de Sabucedo, vùng Galicia, tây bắc của Tây Ban Nha, đã tham gia lễ hội vật ngựa truyền thống (Papa das Besta) 400 năm tuổi. Đàn ngựa được lùa từ trên các ngọn núi xuống và quây lại thành một vòng tròn.
Người tham gia lễ hội có nhiệm vụ bắt, hớt bờm và đuôi cho những chú ngựa.
Ba người đàn ông đang tìm cách chế ngự chú ngựa hoang chưa được thuần hóa.
Họ chỉ được phép dùng tay không để vật những con ngựa ngã xuống đất.
Những con ngựa hoang điên cuồng tìm cách bỏ chạy và lẩn trốn.
Những người đàn ông cần một đôi tay chắc khỏe để bắt và giữ ngựa.
Họ dùng đủ mọi tư thế để có thể bắt những con ngựa.
Người tham gia lễ hội phải mạo hiểm mạng sống di chuyển và trèo qua lưng những con ngựa đang chen lấn nhau để tiếp cận con mà mình muốn.
Một người đàn ông bị ngã khi cố bắt một con ngựa.
Bờm và lông đuôi ngựa vương đầy trên đất, chứng minh rất nhiều chú ngựa đã bị tóm. Những đấu sĩ vật ngựa thành công sẽ được chiêu đãi bằng rượu và thức ăn.

http://picture.youth.cn/sjjj/201407/t20140706_5471437.htm

Huyền Trang

Ảnh: CFP

CNYouth

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm