Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hoàng tử Anh ra đời, đợt nắng nóng kỷ lục chấm dứt

Không lâu sau khi hoàng tử nhí của nước Anh chào đời, một trận mưa giông lớn kèm theo sấm chớp đã bao trùm Thủ đô London, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục nhất trong 7 năm qua ở xứ sở sương mù.

Hoàng tử Anh ra đời, đợt nắng nóng kỷ lục chấm dứt

Không lâu sau khi hoàng tử nhí của nước Anh chào đời, một trận mưa giông lớn kèm theo sấm chớp đã bao trùm Thủ đô London, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục nhất trong 7 năm qua ở xứ sở sương mù.

Các chuyên gia khí tượng Anh cho biết, đợt mưa giông đã chấm dứt những ngày nắng nóng bao trùm khắp nước Anh suốt 3 tuần qua. Những trận mưa lớn kèm theo sấm sét, hay thậm chí là mưa đá sẽ kéo dài liên tiếp tới thứ tư, tiềm ẩn nguy cơ gây ra những đợt lũ quét và ngập úng.

Bầu trời Thủ đô London, Anh ngày hoàng tử nhí chào đời.

Sự xuất hiện kịp thời của mưa giông cũng giúp nước Anh hạ nhiệt sau những ngày nắng nóng kỷ lục suốt 7 năm qua. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất ở London được ghi nhận ngày hôm qua lên tới 33,5 độ C, đạt đỉnh kể từ ngày 20/7/2006. Mưa sẽ giúp cho nền nhiệt trên khắp nước Anh giảm xuống còn hơn 20 độ với không khí mát mẻ.

Trận mưa giông xảy ra đúng thời điểm nước Anh đón hoàng tử nhí, vì thế, những người đang xếp hàng bên ngoài bệnh viện St Mary để được nhìn thấy Công nương Kate và em bé Hoàng gia sẽ gặp không ít khó khăn do trời mưa to, gió lớn.

Dẫu vậy, mưa gió vẫn được coi là tín hiệu vui cho người dân Anh trên mọi phương diện. Ở một góc độ nào đó, trận mưa chấm dứt chuỗi ngày nóng nực cùng sự chào đời của hoàng tử nhí chính là “song hỉ” đối với người dân cũng như phần nào tiên đoán về vai trò của người thứ 3 trong danh sách kế vị Hoàng gia với vương quốc này.

Hồng Duy

Theo Infonet

Hồng Duy

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm