Ngày 24/10, Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết chiều 23/10, người dân thôn 5 xã Hải Xuân, TP.Móng Cái phát hiện xác 2 mẹ con chết trong nhà.
Nạn nhân là chị Phạm Thị Dung (SN 1964) và cháu Trần Thị Thương (SN 2004), trú thôn 5, xã Hải Xuân. Tại hiện trường còn 2 bát cháo có chất độc được xác định hai nạn nhân đã ăn vào tối ngày 22/10.
Trước đó, cháu Thương là nạn nhân của một vụ dâm ô vào tối ngày 12/9.
Chị Dung có 2 người con và đã ly hôn chồng. Cháu Thương ở với mẹ và là học sinh lớp 4 trường tiểu học Hải Xuân.
Theo người nhà chị Dung, thời gian gần đây do hoàn cảnh khó khăn cùng nỗi buồn con gái bị xâm hại chị có nhiều biểu hiện bất thường. Rất có thể vì thế chị Dung đã trộn chất độc vào cháo để cho con cùng ăn...
Cụ 70 tuổi tạt axít và lời trăng trối ‘tự tử để giải thoát'
2 1
"Phán xét của tòa án không đúng với thực tế, bị dư luận xã hội thờ ơ, bỏ rơi. Ở tuổi 70, tôi phải làm gì khi sức đã tàn lực đã kiệt? Thôi tự sát là cách duy nhất để tự giải thoát", lời ông Linh trăng trối trước khi dùng xăng tự thiêu.
Đề xuất áp dụng 'cái chết êm ái'
Đây là một hình thức trợ tử (hỗ trợ bệnh nhân được chết) mà theo các chuyên gia là “rất cần thiết” nhưng chắc chắn sẽ gây “bão” trong dư luận.
Ăn sáng xong, nhảy hồ Xuân Hương tự tử
1
Sau khi ăn sáng xong, một người đàn ông chạy xe ôm đã ra hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cởi bỏ áo khoác, giày, mũ rồi nhảy xuống tự tử.