Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hóa ra là thịt chó

Tèo là thợ săn nghiệp dư. Một hôm, chàng ta lên rừng và bắt được một con nai nên mang về để nấu cho gia đình.

Biết con sẽ không chịu ăn thức ăn lạ nên Tèo quyết định không nói cho chúng về món thịt nai.

Trong suốt bữa ăn, cô con gái nhỏ luôn miệng hỏi Tèo về món thịt đến nỗi chàng ta đành phải trả lời:

"Được rồi, con nghe này. Đây là một gợi ý: mẹ con thỉnh thoảng vẫn gọi bố là con vật này đấy".

Cô con gái reo lên: "À, thì ra là thịt chó, thế mà bố cứ ra vẻ bí mật!".

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm